Xã hội

Hà Nội: Xếp hàng đi chợ cóc ngày mưa rét hoành hành, rau thịt đội giá

Ghi nhận sáng sớm ngày 26/1, giá rau thịt ở một số chợ tăng gấp đôi ngày thường nhưng lượng hàng không đủ phục vụ nhu cầu, một số nơi người dân phải xếp hàng để mua.

Ghi nhận sáng sớm ngày 26/1, giá rau thịt ở một số chợ tăng gấp đôi ngày thường nhưng lượng hàng không đủ phục vụ nhu cầu, một số nơi người dân phải xếp hàng để mua.

Tại một số chợ cóc tại các quận nội thành như Đống Đa, Ba Đình tình trạng rau củ quả, thịt cá khan hiếm trong khi đó nhu cầu mua sắm của người dân lại tăng cao trong những ngày mưa rét do tâm lý lo sợ mưa rét sẽ còn tiếp diễn của nhiều hộ gia đình. Trời lạnh buốt, giao thông khó khăn khiến nhiều người nội trợ ngại đi các chợ lớn mà tranh thủ đi các chợ cóc ở gần nhà để mua đồ dự trữ cho gia đình.
 
Tại một chợ cóc thuộc ngõ Thịnh Hào 1, 2, 3 đều xảy ra tình trạng này. Từ sáng sớm người dân sống quanh khu vực này đã có mặt tại các chợ cóc để mua sắm. Tuy nhiên, những ngày này lượng hàng cung ứng khá khan hiếm nên xảy ra tình trạng người dân phải xếp hàng mua rau.
 

Từ sáng sớm ngày 26/1 người dân xếp hàng mua rau củ dự trữ tại 1 chợ cóc thuộc ngõ Thịnh Hào 1.

Trao đổi với chúng tôi về điều này, chị Hằng – một tiểu thương kinh doanh tại đây cho biết: “Bình thường gia đình em lấy rau ở chợ đầu mối Hà Đông, thế nhưng mấy ngày hôm nay hàng khan hiếm, lý do của việc khan hiếm rau củ là trời mưa rét rau bị hỏng cũng như dập nát nhiều. Không chỉ có rau khan hiếm mà những mối lái buôn tăng giá lên nữa nên hai vợ chồng cũng chỉ lấy được số lượng có hạn chứ không thoải mái như đợt trước”.

Trong khi đó, chị Hạnh cũng bán rau củ lại cho biết: “Nếu rau ở các khu vực như Tây Tựu hoặc một số quận huyện ngoại thành dồi dào dịp trước thì dịp này trở nên khan hiếm, lý do là bà con nông dân tập trung phục vụ đợt rau cho Tết Nguyên đán phần đông, còn dịp này chỉ sản xuất cầm chừng nhưng nhu cầu mua lại tăng nhiều nên xảy ra tình trạng khan hiếm hàng”.
 

Một quầy rau củ mới bày từ tờ mờ sáng nhưng đã gần hết hàng.

Không chỉ có mặt hàng rau củ mà ngay đến các mặt hàng khác như thịt bò, thịt lợn, cá nước ngọt, hải sản ở các khu chợ nhỏ cũng trong tình trạng cháy hàng.

Ghi nhận tại chợ cóc tại phố Yên Hòa, Hoa Bằng hay chợ Trung Kính các sạp thịt, quầy bán hải sản, các loại cá nước ngọt cũng ít chứ không đa dạng, phong phú như đợt trước.
 
Quầy bán thịt bò đã hết hàng từ lúc gần 8 giờ sáng.
 
Trao đổi về điều này, một quầy bán thịt bò cho hay: “Nhu cầu nhiều mà lượng hàng nhập vào chỉ được ít chứ không nhiều, nếu ngày bình thường trong buổi sáng tôi nhập khoảng 8-10kg thịt bò nhưng 3 hôm nay chỉ lấy được 4-5kg thịt thôi nên ai nhanh tay, mua sớm mới được”.
 

Theo người bán thì lượng thịt nhập vào ít nhưng người mua thì đông.

Chính tình trạng này đã khiến việc mua thịt, cá, rau củ ở các chợ cóc trở nên đông vui, thậm chí nhiều người phải xếp hàng để mua rau, thịt.

Chị Kim Linh trú tại Thịnh Hào 3 (Tôn Đức Thắng – Đống Đa), theo chị Linh thì việc rau củ khan hiếm trong dịp rét đậm, rét hại như những ngày qua là chuyên bình thường. Cũng theo chị Linh thì đợt rét đậm, rét hại năm nay tình trạng rau củ, thưc phẩm khan hiếm được ví như trận lụt lịch sử năm 2008 tại Hà Nội.
 

Một quầy rau củ số lượng các loại rau xanh như: cải ngọt, cải bó xôi, cải chip hay rau mồng tơi, rau ngót đã không còn hàng.

 
Theo đó, một kg cải bó xôi hiện được bán với giá 45 ngàn đồng, tăng 20 ngàn đồng so với giá cũ; bắp cải giá hàng ngày 12-15 ngàn đồng/kg nhưng sáng ngày 26/1 giá đẩy lên đến gần 30 ngàn/kg. Su hào củ loại bé bình thường giá 5 -6 ngàn đồng/củ, sáng nay giá 10 ngàn đồng/củ.
 

Một người dân mua 0.5kg cải bó xôi với giá hơn 20 ngàn đồng.

Riêng các loại mặt hàng thịt tăng nhẹ, như thịt ba chỉ tăng lên 12 ngàn đồng/lạng, thịt bò thăn giá 300 ngàn đồng/kg…

Trao đổi với chúng tôi, anh Phùng Hải trú tại Yên Hòa (Cầu Giấy – Hà Nội) cho biết: “Mưa gió, rét mướt nên các mặt hàng tăng nhẹ cũng đành chấp nhận thôi bởi nghĩ cho cùng thì ngoài việc rau cỏ, thịt cá khan hiếm thì những người buôn bán cũng rất vất vả để đưa thực phẩm từ khắp nơi về bán, hơn nữa các tiểu thương phải dầm mình trong mưa rét để buôn bán cũng thấy tội”.
 
>> Rét lịch sử: Người Hà Nội xếp hàng mua rau thịt
>> Sự thật khác đằng sau hình ảnh đứa trẻ không mặc quần ở Sa Pa
 
Theo Lê Bảo (aFamily.vn/Trí thức trẻ)