Xã hội

Giấc mơ dang dở của thiếu úy công an gặp nạn trên đường đi nhận quyết định công tác

Chàng trai Học viện Cảnh sát nhân dân vừa ra trường với một ước mơ trở về địa phương phục vụ nhân dân, thế nhưng ước mơ không thể viết tiếp chỉ vì một vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào 17h chiều 19/12. Anh Ngô Viết B. (SN 1997, trú xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đi xe máy BKS 70L - 56838 chở theo bạn là Ngô Hồng T. (SN 1997, trú xã Kỳ Bắc) lưu thông trên QL 1A theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa phận xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS 38C - 02442 do chị Hoàng Thị Ngọc (SN 1983, trú xã Cẩm Lạc), điều khiển từ cửa hàng xăng dầu đang rẽ sang đường.

Giấc mơ dang dở của thiếu úy công an gặp nạn trên đường đi nhận quyết định công tác
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TL

Cú va chạm khiến cả hai người đi trên xe máy ngã xuống đường, anh B. tử vong tại chỗ, còn  anh T. bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Được biết, hai nạn nhân vừa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, đến Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận quyết định công tác tại Công an huyện Kỳ Anh, trên đường về thì gặp nạn.

Giấc mơ dang dở của thiếu úy công an gặp nạn trên đường đi nhận quyết định công tác - 1
Nhiều người thương xót cho số phận B. Ảnh: SN

Sáng nay, trong lễ tang, hàng xóm vô cùng thương tiếc cho anh B. khi còn quá trẻ, tương lai đang rộng mở phía trước, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn. "Cả xóm ai cũng mến, ai cũng thương. Nó ngoan lắm, xưa nay đều như vậy", một người hàng xóm nói.

"Chiều cùng ngày xảy ra sự việc, B. thông báo với gia đình là đến Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận quyết định về công tác tại Công an huyện Kỳ Anh. Lúc đi con vui vẻ lắm, khỏe mạnh lắm, sao bây giờ nó lại thế này..." - chị họ của B. khóc nghẹn.

Từ khi nghe tin con gặp nạn, bố mẹ B. ngất lên ngất xuống nhiều lần. Trong lễ tang người con trai, ông S. phải nén nỗi đau để cùng người thân lo hậu sự. "Con ơi, sao con lại bỏ bố mẹ mà đi, con vừa khoe với cả gia đình là được về công tác gần nhà mà" - ông S. (bố B.) khóc không thành lời.

Giấc mơ dang dở của thiếu úy công an gặp nạn trên đường đi nhận quyết định công tác - 2
Cơ quan công an làm lễ viếng cho B. Ảnh: SN

Theo người thân, B. là con út trong gia đình có ba anh em trai. Hoàn cảnh gia đình cũng thuộc diện khó khăn. Bố mẹ B. sống chủ yếu dựa vào nghề làm nông.

"Từ nhỏ B. đã có ước mơ được làm công an. Vì thế, sau khi thi xong Trung học phổ thông, B. đã quyết định thi vào trường Học viện Cảnh sát. Giấc mơ của nó sắp thành hiện thực rồi, ấy vậy mà...". - người thân B. tâm sự.

Từ khi mất con mẹ B. là bà Nguyễn Thị T. liên tục gào khóc thảm thiết khiến mọi người trong gia đình, hàng xóm càng thêm đau đớn hơn.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tiến cho biết: Hoàn cảnh gia đình của em B. cũng khó khăn. Bố mẹ làm nông nghiệp nuôi con ăn học. Sau khi xảy ra sự việc chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng với gia đình".

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Kỳ Anh đã đến động viên, chia sẻ cùng gia đình.

Được biết, sáng nay (20/12) gia đình tổ chức lễ viếng cho B. Vào 13h cùng ngày sẽ tổ chức truy điệu, lễ tiễn đưa B. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo Sơn Nguyễn (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/giac-mo-dang-do-cua-thieu-uy-cong-an-gap-nan-tren-duong-di-nhan-quyet-dinh-cong-tac-20191220074857706.htm