Xã hội

Gia đình người quay clip nam thanh niên giở trò đồi bại với cô gái lang thang: Sống trong sợ hãi, không dám ra khỏi nhà sau những bình luận chỉ trích

Sau khi quay clip tố cáo thanh niên giở trò đồi bại với cô gái trong hẻm, gia đình anh H. liên tục nhận những cuộc gọi từ người lạ khiến anh phải lánh mặt sang nhà người quen. Riêng vợ con của anh H. cho biết họ sợ đến nỗi không dám đứng trước cửa hay ra khỏi nhà sau những bình luận đe dọa từ dân mạng.

Những ngày gần đây, sự việc nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ có hành vi nghi uy hiếp, sờ soạng cưỡng ép một cô gái có biểu hiện tâm thần trong con hẻm thuộc Q.5, TP.HCM được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Đồng thời, nhiều ý kiến cũng tranh cãi về việc người quay clip không can thiệp, hay có hành động gì để giải vây cho cô gái.

Gia đình người quay clip nam thanh niên giở trò đồi bại với cô gái lang thang: Sống trong sợ hãi, không dám ra khỏi nhà sau những bình luận chỉ trích
Tài xế mặc áo xe ôm công nghệ có hành vi đồi bại với cô gái ra đầu thú với công an

Trước những ý kiến trên, chia sẻ với Tuổi trẻ, ông H. (43 tuổi) người ghi lại đoạn clip nói trên cho biết, ban đầu tưởng là hai người nam nữ mâu thuẫn tình cảm, nhưng sau thấy không ổn nên ông lấy điện thoại quay.

"Tôi sợ hai người mâu thuẫn bực tức, đánh nhau nên lấy điện thoại ra quay video để nếu người phụ nữ bị đánh đập hay chấn thương có thể truy cứu được thanh niên kia hoặc đưa clip cho công an xử lý" - ông H. nói.

Khi thanh niên này đẩy người phụ nữ vô tường, người phụ nữ phản kháng, ông H. nghĩ không phải đôi tình nhân và "quay lại để giúp công an phá án nhanh". "Đến khoảng phút thứ 3 thì thanh niên này mở cốp xe cầm hung khí uy hiếp người phụ nữ", ông kể.

Chia sẻ thêm trên Zing, ông H. cũng đã giải thích việc bản thân không hô hoán mà chỉ quay clip đến phút thứ 6, "nếu mình hô hoán ngay từ đầu có thể gây hại cho nạn nhân. Thứ hai, anh cũng lo lắng hung thủ có đồng phạm và nghi ngờ đây có thể là nhóm người dàn cảnh để trộm cướp, đặc biệt trong mùa dịch đường phố rất vắng vẻ".

Ngoài ra, cửa sổ gác lửng nhà anh H. là loại cửa sổ kéo gồm 3 lớp (lớp cửa kính mờ, lớp lưới và khung sắt) cao chưa đầy 15 cm. Người bình thường không thể chui đầu qua, vì vậy không thể ném đồ vật vào người hung thủ như dân mạng bình luận.

Bên cạnh đó, vợ anh H. cũng bày tỏ bức xúc trước những lời chỉ trích không hay trên mạng xã hội, “Nếu là mọi người, thử hỏi có ai dám truy hô hay mở cửa lúc đó. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh trước khi phán xét chồng tôi”, vợ anh H. nói.

Gia đình người quay clip nam thanh niên giở trò đồi bại với cô gái lang thang: Sống trong sợ hãi, không dám ra khỏi nhà sau những bình luận chỉ trích - 1
Thanh niên này sau khi cưỡng ép cô gái còn ra tay tát nạn nhân

Cũng theo nguồn tin trên, thời điểm hiện tại dù đối tượng đã ra đầu thú nhưng gia đình anh H. và người nhà không dám nghe điện thoại sau khi liên tục nhận những cuộc gọi từ người lạ. Khi có quá nhiều người tới hỏi thăm về vụ việc, anh H. và vợ con thậm chí phải lánh mặt sang nhà người quen. Trong khi đó, vợ con của anh H. cho biết họ sợ đến nỗi còn không dám đứng trước cửa hay ra khỏi nhà sau những bình luận đe dọa, chỉ trích nặng nề của dân mạng.

"Những ngày qua chúng tôi rất mệt mỏi. Tôi quá nhức đầu vì những câu hỏi, thắc mắc của mọi người", anh H. nói.

Sau vụ việc, vợ chồng anh vừa lo lắng cho sự an toàn của bản thân lẫn việc kinh doanh của gia đình. "Nhà thì bán buôn mà người lạ cứ ra vào hỏi thăm liên tục. Thực sự chúng tôi rất khó sống, giờ chỉ muốn làm ăn yên ổn", người nhà anh H. nói.

Sau khi công an vào cuộc điều tra, nghi phạm cũng đã đầu thú, gia đình anh H. hy vọng mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống. Nói về những ý kiến tiêu cực trên mạng, anh H. cho biết bản thân cũng không còn muốn quan tâm nữa vì “việc mình làm không hổ thẹn với lương tâm”.

Theo Nam An (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/gia-dinh-nguoi-quay-clip-nam-thanh-nien-gio-tro-doi-bai-voi-co-gai-lang-thang-song-trong-so-hai-khong-dam-ra-khoi-nha-sau-nhung-binh-luan-chi-trich-22020214155240175.htm