Xã hội

Gia cảnh éo le của hai vợ chồng bị lũ cuốn khi đi khám bệnh về

Vợ chồng anh Ái mất đi để lại 3 con nhỏ khiến ai cũng xót xa, cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ nhất đang học lớp 1.

Gia cảnh éo le của hai vợ chồng bị lũ cuốn khi đi khám bệnh về
Lực lượng chức năng và người dân tìm thấy thi thể 2 vợ chồng anh Ái bị lũ cuốn.

Ngày 30/9, đại diện xã Nghi Lâm, hyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể vợ chồng anh Nguyễn Văn Ái (38 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lan (37 tuổi) bị nước lũ cuốn trôi khi đi khám bệnh trở về vào chiều 29/9.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 29/9, anh Ái cùng vợ đi khám bệnh về nhà bằng xe máy. Khi qua cầu Cố Hoà, xã Nghi Lâm đang ngập sâu thì bị nước lũ cuốn khiến cả 2 vợ chồng mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng huyện đã tổ chức tìm kiếm. Chiếc xe máy của vợ chồng anh Ái sau đó được tìm thấy và đưa lên bờ. Do trời tối, mưa lớn, nước lũ dâng cao nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, dù vậy lực lượng chức năng vẫn xuyên đêm tìm kiếm. Đến sáng nay, cả 2 thi thể vợ chồng nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghi Lâm (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, trước khi bị nước lũ cuốn tử vong, anh Ái bị tai nạn giao thông. Chiều 29/9, anh Ái được vợ chở đi khám lại vết thương, trên đường trở về thì gặp tai nạn thương tâm.

Theo bà Dung, hôm nay, thi thể anh Ái được vớt lên, chân phải vẫn còn băng bó và bịt nylon chỗ vết thương, nhìn rất đau lòng. Nơi 2 vợ chồng anh Ái - chị Lan bị nước cuốn trôi chỉ cách nhà hơn 1km. Vợ chồng anh Ái mất đi để lại 3 con nhỏ khiến ai cũng xót xa, cháu lớn mới 11 tuổi, cháu nhỏ nhất đang học lớp 1.

Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/gia-canh-eo-le-cua-hai-vo-chong-bi-lu-cuon-khi-i-kham-benh-ve-a572317.html