Xã hội

Gặp người phụ nữ ở Hà Nội bán vàng, bỏ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch Covid-19

Những ngày cách ly xã hội, quán hàng đóng cửa, trên đường đi làm ,chị Tuyết bắt gặp những mảnh đời lang thang cơ nhỡ dọc đường. Lòng thương người, chị lại nấu cơm, mua trái cây rồi chạy xe đi trao tận tay cho họ...

Bán vàng, bỏ tiền túi đi giúp người nghèo mùa dịch Covid -19

Sau thời gian cách ly xã hội vid dịch Covid-19, cửa hàng quán xá đã bắt đầu mở cửa buôn bán trở lại. Tuy vậy, rất nhiều người dân rơi vào cảnh khó khăn khi không có việc làm, thu nhập để trang trải cuộc sống cho bản thân và gia đình.

Gặp người phụ nữ ở Hà Nội bán vàng, bỏ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch Covid-19
Chị Tuyết (ngoài cùng bên trái) hỗ trợ người dân nghèo gặp khó khăn trong mùa dịch.

Giữa lúc khó khăn, nhiều người, nhiều gia đình thậm chí phải chạy ăn từng bữa thì giữa Hà Nội lại có người phụ nữ bán vàng, bỏ cả trăm triệu đồng để đi làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Người phụ nữ ấy là chị Cao Thị Tuyết (trú tại phố Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội). Chúng tôi tìm gặp người phụ nữ này vào sáng 29/4 khi chị vẫn đang trao quà từ thiện cho người vô gia cư trên địa bàn chị đang sinh sống. 

Ôm những suất gạo, gói cá khô, gói đậu phộng đem cho từng người nghèo ánh mắt chị lại ánh lên niềm hạnh phúc. 

Gặp người phụ nữ ở Hà Nội bán vàng, bỏ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch Covid-19 - 1
Những suất quà tự bỏ tiền túi ra mua, chị Tuyết vận chuyển đến trụ sở phường rồi nhờ chính quyền cùng trao cho các hoàn cảnh khó khăn.

Vừa gặp, người phụ nữ này vui mừng chia sẻ rằng, mình vừa bỏ tiền túi với kêu gọi bạn bè quyên góp được ít tiền gửi tặng những hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận mưa đá vừa qua ở Lai Châu.

Chị Tuyết cho biết, bản thân chị làm công ng việc từ thiện đã làm tới mười mấy năm nay, khi thấy những hoàn cảnh khó khăn, đau ốm bệnh tật chị đều giúp đỡ. Kể từ ngày có dịch Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam công việc thiện nguyện của chị lại nhiều hơn.

"Tính từ tết tới nay tôi cùng mọi người đi hơn 15 chuyến thiện nguyện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch này. Chủ yếu tôi mua gạo, nhu yếu phẩm phát cho người nghèo bị ảnh hưởng. 

Gặp người phụ nữ ở Hà Nội bán vàng, bỏ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch Covid-19 - 2
Chị Tuyết, người phụ nữ bỏ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người dân nghèo trong mùa dịch covid - 19.

Mỗi lần ít nhất là 5 cân gạo, có lần 10 cân gạo, rồi lúc thì chai nước mắm, gói cá khô, đậu phộng. Có lần có những hoàn cảnh khó khăn tôi vừa tặng gạo vừa tặng tiền mặt cho họ, không nhiều nhưng cũng mong một chút mình tặng giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn", chị Tuyết nói.

Không dừng lại ở việc tặng gạo, chị Tuyết còn kêu gọi bạn bè, người thân trong nhà nấu 600 suất ăn cho các bác sỹ ở bệnh viện nhiệt đới trung ương, nơi tuyến đầu chống dịch.

Thời điểm bệnh viện Bạch Mai bị phong tỏa, thương đội ngũ y bác sỹ vất vả, chị Tuyết còn tự tay mua trái cây, làm đồ ăn miễn phí mang vào đây cho mọi người.

Gặp người phụ nữ ở Hà Nội bán vàng, bỏ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch Covid-19 - 3

Gặp người phụ nữ ở Hà Nội bán vàng, bỏ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch Covid-19 - 4

Gặp người phụ nữ ở Hà Nội bán vàng, bỏ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch Covid-19 - 5

Gặp người phụ nữ ở Hà Nội bán vàng, bỏ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch Covid-19 - 6
Người lang thang cơ nhỡ, người lao động nghèo rưng rưng trước món đồ miễn phí chị Tuyết gửi tặng.

Những ngày cách ly xã hội, quán hàng đóng cửa, trên đường đi làm chị Tuyết bắt gặp những mảnh đời khó khăn, lang thang cơ nhỡ dọc đường. Lòng thương người, chị lại nấu cơm, mua trái cây chạy xe đi trao tận tay cho họ.

Có một điều ít người biết, hàng tấn gạo, đồ ăn, tiền mặt mà chị Tuyết trao tặng cho người nghèo chính là tiền chị tự bỏ ra. Dịch bệnh khiến công việc làm ăn của gia đình chị gặp khó khăn nhưng chị vẫn âm thầm đem tiền đi làm từ thiện.

Chị chia sẻ, từ dịp tết đến nay chị đã bỏ gần 150 triệu đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Gia đình chị khi biết về việc làm của chị đều ủng hộ, không ai phản đối.

Gặp người phụ nữ ở Hà Nội bán vàng, bỏ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch Covid-19 - 7
Những suất ăn tự tay chị Tuyết nấu dành tặng miễn phí cho người khác.

"Những phần gạo, đồ ăn, suất quà tôi tặng người dân đến bây giờ tôi không nhớ rõ là bao nhiêu, chỉ biết rằng mỗi người dân nhận quà đều trân quý, cảm ơn việc làm của mình là mình vui. 

Ngân sách của những lần thiện nguyện trên đều là tiền tôi tự bỏ ra. Kinh tế gia đình tôi trước dịch cũng có thể gọi là khá giả. Nhưng từ khi có dịch cũng ảnh hưởng, hôm qua còn bán một ít vàng dành giụm cho con gái để trang trải. 

Tiền bán vàng tôi cũng dành một ít để mua quà cho người nghèo, sắp tới còn đi thiện nguyện nữa", chị Tuyết chia sẻ.

Người phụ nữ "mê" làm từ thiện

Nhắc đến chị Tuyết, nhiều người chắc không còn xa lạ, bởi người phụ nữ này đã đi làm từ thiện suốt 17 năm qua. Chị đã từng đi đến nhiều bệnh viện, nhiều vùng mưa lũ, thiên tai để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. 

Nói về hành động giúp đỡ người nghèo trong mùa covid -19 chị Tuyết nói, nó xuất phát từ lòng yêu nước, thương cảm những vị bác sỹ trong tuyến đầu chống dịch.

Gặp người phụ nữ ở Hà Nội bán vàng, bỏ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch Covid-19 - 8
Mỗi món quà trao đi chị nhận lại niềm vui và niềm hạnh phúc.

"Tôi xem thời sự thấy những bác sỹ tuyến chống dịch rất vất vả, họ mất ăn mất ngủ để cứu người. Đến cả những cô chú bác sỹ về hưu còn tình nguyện đi chữa bệnh nơi tuyến đầu.

Mình không phải như thế, hoàn cảnh tốt hơn mọi người thì tại sao lại nhìn đồng bào mình khó khăn, vất vả.

Ý nghĩ đó thôi thúc tôi làm gì đó nên tôi đã đi giúp đỡ mọi người. May mắn gia đình tôi đều ủng họ, không phải đối gì. 

Gặp người phụ nữ ở Hà Nội bán vàng, bỏ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch Covid-19 - 9

Gặp người phụ nữ ở Hà Nội bán vàng, bỏ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch Covid-19 - 10

Gặp người phụ nữ ở Hà Nội bán vàng, bỏ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch Covid-19 - 11

Gặp người phụ nữ ở Hà Nội bán vàng, bỏ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch Covid-19 - 12
Suốt nhiều năm qua chị Tuyết đã đi khắp nơi giúp đỡ hàng chục người nghèo khó.

Con gái tôi từ nước ngoài về cách ly do dịch thấy mẹ đi từ thiện cũng đưa cho mẹ gần 16 triệu tiền đi làm thêm bên đó để tặng các hoàn cảnh khó khăn.

Tôi đi từ thiện cũng lâu nay rồi, tôi nghĩ rằng từ thiện là ở cái tâm, tôi thấy mình nợ cuộc đời, nợ mọi người nên luôn muốn làm những gì tốt nhất mà bản thân làm được để giúp đỡ cộng đồng", chị Tuyết nói.

Gặp người phụ nữ ở Hà Nội bán vàng, bỏ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch Covid-19 - 13
Ông Bảng chia sẻ về việc làm của mình.

Hành động nhân văn của chị Tuyết được nhiều người trân trọng và ngưỡng mộ. Ông Đặng Văn Bảng - chi hội trưởng hội chữ thập đỏ phường Trung Phụng cho biết, chị Tuyết là người nhiều năm đồng hành cùng phường giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hàng năm các dịp lễ tết gia đình chị đều đóng góp rất nhiều vào quỹ nhân ái của phường để sẻ chia với những hoàn cảnh không may mắn.

Gặp người phụ nữ ở Hà Nội bán vàng, bỏ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch Covid-19 - 14
Chị Tuyết nhận được giấy khen về những hành động nhân văn mình đã làm.

Trân quý tấm lòng của chị UBND quận Đống Đa đã trao tặng cho chị Tuyết giấy khen có đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Theo Ngọc Thắng (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/gap-nguoi-phu-nu-o-ha-noi-ban-vang-bo-hang-tram-trieu-dong-giup-do-nguoi-ngheo-trong-mua-dich-covid-19-22020304703269.htm