Xã hội

Em gái 14 tuổi 'mất tích' suốt 20 ngày do áp lực học hành

Nhận 5 triệu đồng từ người lạ, nữ sinh 14 tuổi ở TP.HCM bắt xe ra nhà bạn tại TP Nha Trang. Sau đó, cô gái tiếp tục lên Tây Nguyên, đang đi xin việc thì được gia đình tìm thấy.

Ngày 22/8, thông tin trên Zing, ông Hoàng Minh Phúc (36 tuổi) cho biết, Công an phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa bàn giao con gái ông là Hoàng Minh Thư (14 tuổi) về với gia đình. Thư bỏ nhà đi từ 21 ngày trước và mất tích đến nay.

Hiện tại, sức khỏe của nữ sinh này tốt, tinh thần ổn định. Chiều tối nay, ông Phúc sẽ bắt xe khách đưa con về nhà ở quận 8, TP.HCM.

Em gái 14 tuổi 'mất tích' suốt 20 ngày do áp lực học hành
Thư được tìm thấy ngày 21/8 sau 21 ngày mất tích. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Trước đó, chiều 21/8, Công an phường Ea Tam nhận được tin báo của 1 người dân về việc trên địa bàn phường có 1 em gái có nhiều đặc điểm giống với hình ảnh em gái 14 tuổi ở TP HCM "mất tích", lan truyền trên mạng xã hội và báo chí những ngày qua.

Ngay sau đó, Công an phường Ea Tam đã đến xác minh và mời những người liên quan về trụ sở công an làm việc. Tại đây, em gái thừa nhận mình là Hoàng Minh Thư ở TP HCM đã bỏ nhà đi vào ngày 31/7.

Báo Người Lao Động dẫn thông tin từ thiếu tá Vũ Thành Tuyên, Phó trưởng Công an phường Ea Tam cho biết, em gái khai nhận do áp lực từ học hành, cuộc sống nên đã bỏ nhà đến TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sống tại nhà một người bạn quen qua mạng. Đến sáng 21/8 thì lên TP Buôn Ma Thuột.

Mẹ em gái chia sẻ, ở nhà cha em cũng chỉ khuyên em học hết lớp 12, em không bị đánh đập mà gia đình chỉ giáo dục bằng lời nói. Tuy nhiên, vì em không muốn học nữa nên bỏ nhà đi.

"Gia đình rất vui mừng khi tìm được em, xin cảm ơn mọi người đã hỗ trợ" - mẹ em Thư nói.

Tìm được con gái tôi mừng lắm. Sau khi làm việc với công an, tôi đã dẫn Thư về nhà bà con ở TP Buôn Ma Thuột nghỉ ngơi. Tôi muốn tinh thần con ổn định nên chưa hỏi nguồn gốc số tiền 5 triệu đồng và một số vấn đề liên quan”, ông Phúc nói trên Zing.

Trước đó, ngày 30/7, Thư xin số tài khoản ngân hàng của người thân trong dòng họ nhờ nhận 5 triệu đồng từ người lạ chuyển vào. Sau đó, Thư đã rút số tiền này ra.

Sáng hôm sau, em gái bất ngờ ôm quần áo rời khỏi nhà trên đường Âu Dương Lân, phường 10 (quận 8) và mất tích.

Thời gian gần đây, tại TP.HCM xảy ra một số vụ mất tích. Các nạn nhân đa phần là nữ, có tuổi đời rất trẻ, sống tại TP.HCM hoặc từ các tỉnh đến thành phố này làm việc.

Cụ thể, ngày 10/7, cô gái tên Dương Kim Yến (17 tuổi, ngụ quận Bình Tân) mất tích bí ẩn khi đi lễ nhà thờ ở quận 6. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng đến nay đã hơn một tháng, tung tích cô gái chưa được tìm thấy.

Tiếp đó, ngày 5/8, cô gái tên Huỳnh Thị Kiết Sang (16 tuổi, quê Quảng Nam) đến TP.HCM học nghề đầu bếp. Tuy nhiên, một ngày sau đó, người thân nhận được tin nhắn cầu cứu của cô gái này khi bị lừa bán sang Campuchia. Gần 20 ngày trôi qua, cô gái này vẫn chưa được giải cứu.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/em-gai-14-tuoi-mat-tich-suot-20-ngay-do-ap-luc-hoc-hanh-tintuc837896