Xã hội

Đường sạt lở, 16 trai làng khiêng cô gái vượt 22 km đường rừng đi cấp cứu

Mưa lũ gây sạt lở đường không thể đi xe, 16 chàng trai đã dùng võng thay phiên nhau khiêng cô gái đi cấp cứu trong đêm.

Thông tin ban đầu, khuya 20/9, Cơlâu Thị Nhút (18 tuổi, ngụ xã Tr’Hy, huyện Tây Giang) bị đau bụng dữ dội, được người nhà đưa đến trạm y tế xã cấp cứu. Tại đây, cán bộ y tế chẩn đoán chị bị đau ruột thừa nên đề nghị đưa lên tuyến trên vì ở xã không đủ năng lực và cơ sở vật chất.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 5, tại huyện Tây Giang thời điểm đó xảy ra mưa lớn làm tuyến đường từ xã Tr’Hy tới trung tâm huyện bị sạt lở, bồi lấp nghiêm trọng không thể di chuyển bằng xe máy.

Đường sạt lở, 16 trai làng khiêng cô gái vượt 22 km đường rừng đi cấp cứu
Chị Nhút được trai làng đặt trên võng khiêng đến TTYT huyện cấp cứu Ảnh: Teo Lang 

Không còn cách nào khác, trong đêm tối, 16 thanh niên trai tráng ở địa phương đã dùng võng thay phiên nhau khiêng chị Nhút đi bộ hơn 22 km đường rừng đến điểm đón xe cấp cứu.

Sau 6 giờ di chuyển, bệnh nhân được các bác sĩ điều trị với chẩn đoán chị Nhút bị viêm đại tràng co thắt. Bệnh nhân được truyền dịch, xét nghiệm máu và điều trị.

Sáng 21/9, ông Nguyễn Huy Thông, Giám đốc Trung Tâm Y Tế huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết, sau khi được cấp cứu, hiện tại sức khỏe bệnh nhân Nhút đã ổn định.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tây Giang, do ảnh hưởng của bão số 5, địa phương có hơn 130 điểm sạt lở, 10 cầu treo dân sinh bị nước lũ cuốn trôi, 150 ha lúa và cây trồng hư hại.

HL (Nguoiduatin.vn)