Xã hội

Đi nhậu về, người đàn ông tá hỏa phát hiện bé trai bị bỏ trong thùng giấy kèm lời cầu xin nhận nuôi

Sau cuộc nhậu, người đàn ông về đến bãi đất trống thuộc phường An Phú (quận 2, TP.HCM) thì thấy thứ gì đó ngọ nguậy trong thùng giấy. Mở ra, anh tá hỏa phát hiện một bé trai còn đỏ hỏn được quấn khăn kỹ.

Phía trên thùng có kèm một mảnh giấy nhỏ ghi rõ nội dung vì hoàn cảnh quá khó khăn mà mẹ bé mong muốn được gửi gắm đứa con cho người có khả năng nuôi dưỡng.

Đi nhậu về, người đàn ông tá hỏa phát hiện bé trai bị bỏ trong thùng giấy kèm lời cầu xin nhận nuôi
Bé trai bị bỏ rơi được người đàn ông đi vệ sinh phát hiện.
Đi nhậu về, người đàn ông tá hỏa phát hiện bé trai bị bỏ trong thùng giấy kèm lời cầu xin nhận nuôi - 1
Chiếc thùng giấy bé được đặt vào tại bãi đất trống.

Ngay lập tức, người đàn ông mang thùng giấy về nhà, báo với vợ và gia đình. Hai vợ chồng đem bé đến đồn công an để trình báo sự việc.

Phía công an tiếp tục gửi bé đến Bệnh viện (BV) Quận 2.

Đi nhậu về, người đàn ông tá hỏa phát hiện bé trai bị bỏ trong thùng giấy kèm lời cầu xin nhận nuôi - 2
Hiện khoa Sản, BV Quận 2 đang tiếp nhận bé trai.

Đại diện BV Quận 2 cho biết, bé trai bị bỏ rơi được đưa đến BV vào khoảng 23h30 đêm 14/11. Bé nặng 2.900 gram, đã sinh được 3-4 ngày và sức khỏe rất ổn. Hiện em đang được chăm sóc tại khoa Sản.

Đi nhậu về, người đàn ông tá hỏa phát hiện bé trai bị bỏ trong thùng giấy kèm lời cầu xin nhận nuôi - 3
Bé nặng 2.900 gram.
Đi nhậu về, người đàn ông tá hỏa phát hiện bé trai bị bỏ trong thùng giấy kèm lời cầu xin nhận nuôi - 4
Sức khỏe bé trai hiện rất khỏe mạnh.

Theo thông tin mới nhất thì đến chiều ngày 15/11, đôi vợ chồng nhặt được bé trai đã liên hệ BV để xin nhận con nuôi vì lý do mới chỉ có một đứa con. 10 năm nay họ tìm mọi cách sinh thêm, kề cả thụ tinh nhân tạo nhưng thất bại.

Đi nhậu về, người đàn ông tá hỏa phát hiện bé trai bị bỏ trong thùng giấy kèm lời cầu xin nhận nuôi - 5
Trường hợp bé trai suýt bị đem cho trước đó cũng tại BV Quận 2.

Hiện cơ quan chức năng đang làm các thủ tục cho người nhận con nuôi theo quy định. Trước đó không lâu, một sản phụ tại địa phương không có tiền sinh nở cũng đề nghị BV Quận 2 hỗ trợ làm thủ tục cho con mới sinh.

Tuy nhiên sau khi được khuyên giải và nhờ mạnh thường quân giúp đỡ, người mẹ đã suy nghĩ lại và đón con về.

Theo Hoàng Lê (Trí Thức Trẻ)