Xã hội

Đi nhậu về, người đàn ông bỏ lại áo quần lội ra sông mất tích

Người đàn ông được cho là đi nhậu về, sau đó ra bờ sông Sài Gòn (quận 12, TP.HCM) lội ra xa thì mất tích.

Đến tối ngày 9-6, Cảnh sát PCCC quận 12 vẫn đang tích cực tìm kiếm người đàn ông mất tích ở sông Sài Gòn, đoạn dưới gầm cầu Phú Long (giáp ranh giữa Bình Dương và quận 12).

Đi nhậu về, người đàn ông bỏ lại áo quần lội ra sông mất tích
Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt cùng các phương tiện chuyên dụng tìm kiếm người mất tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông cởi bỏ áo quần để lại trên bờ rồi lội xuống sông.

Khi nhiều người chạy tới thì người đàn ông đã bị nước cuốn trôi, mất tích.

Nhận được thông tin, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc cảnh sát PCCC quận 12 đã có mặt cùng với các phương tiện chuyên dụng tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đi nhậu về, người đàn ông bỏ lại áo quần lội ra sông mất tích - 1
Vụ việc thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Do dòng nước chảy xiết, sông rộng nên công tác tìm kiếm gặp trở ngại. Đến hơn 21 giờ, việc tìm kiếm tạm dừng.

Theo một người thân, người đàn ông tên Hoàng (khoảng 50 tuổi) ngụ TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào chiều cùng ngày, ông Hoàng đi đám giỗ có ăn uống, khi trở về thì xảy ra vụ việc. “Thấy người chủ quán nước ở gần cầu nói rằng ổng chỉ uống chừng 2 lon bia thôi. Rồi tự nhiên nói có ai ở gần sông gọi tôi không…” – người này nói.

Theo Nguyễn Tân (Pháp Luật TP HCM)