Xã hội

Đi hái mận, cô gái bị sét đánh tử vong

Cô gái 18 tuổi ở Kiên Giang vừa lập gia đình, dọn về sống tại nhà chồng ở TP Cần Thơ, trong lúc đi hái mận bán kiếm tiền mưu sinh mùa dịch đã bị sét đánh tử vong.

Sáng 27/9, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn quận Ô Môn (Cần Thơ) cho biết chiều 26/9, trên địa bàn phường Long Hưng xảy ra vụ sét đánh làm một người tử vong.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn quận Ô Môn, TP Cần Thơ, nạn nhân là H.T.S. (18 tuổi, trú tại khu vực Long Định, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Khoảng 15h chiều nay, S. từ nhà sang vườn mận của gia đình chồng ở khu vực Thới Hòa B (phường Long Hưng) để hái mận.

Lúc này trời mưa to kèm sấm sét, S. đang đi tìm chỗ trú thì không may bị sét đánh trúng. Những người ở gần đó đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng S. đã tử vong.

Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn quận Ô Môn tạm ứng số tiền 5 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình lo hậu sự.

Theo lãnh đạo phường Long Hưng, S. quê ở Kiên Giang, ), mới lấy chồng về địa phương được vài tháng. Mẹ và em gái của S. đi làm công nhân ở Bình Dương, do dịch COVID-19 nên không về được, còn cha S. đang ở huyện Giồng Riềng.

HL (Nguoiduatin.vn)