Xã hội

Đại gia đem "hợp đồng tình ái" đi... đòi quà

Để chuẩn bị cho ngày rước cô dâu trẻ xinh đẹp về “dinh”, chàng rễ tương lai vung hàng trăm triệu đồng xây nhà lớn cho nhạc phụ - nhạc mẫu và chu cấp nhiều tiền bạc cho gia đình nhà gái.

Để chuẩn bị cho ngày rước cô dâu trẻ xinh đẹp về “dinh”, chàng rễ tương lai vung hàng trăm triệu đồng xây nhà lớn cho nhạc phụ - nhạc mẫu và chu cấp nhiều tiền bạc cho gia đình nhà gái.

Trâu già khoái gặm cỏ non

“Bắc thang lên hỏi ông trời - đem tiền cho gái có đòi được không?...”, câu tục ngữ từ thời xa xưa được người dân lưu truyền cho đến nay đã thành câu nói quá quen thuộc. Ấy thế mà không ít người vẫn vì say mê với người đẹp mà vung tiền không tiếc tay. Để rồi khi “thầm đau xót nghe tình quay gót” mới giật mình tỉnh mộng thì hối tiếc hỡi ôi cũng đã muộn.

Cô gái nêu lý do vì bị quá nhiều "ràng buộc" trong bảng hợp đồng nên không còn yêu nữa

Số là ông Đức (ngụ TP.HCM - tên nhân vật đã thay đổi) là một thương nhân khá thành đạt. Tuy nhiên trong cuộc sống hôn nhân, ông lại không được may mắn khi phải chia tay gia đình nhỏ của mình. Hơn 50 tuổi đời vẫn một mình lẻ bóng trong căn nhà rộng thênh, ông Đức thầm mong muốn tiến thêm bước nữa để căn nhà bớt quạnh hiu.

Thế rồi trong một lần tình cờ, ông gặp cô gái trẻ quê Cà Mau lên TP.HCM lập nghiệp. Vừa bước qua ngưỡng tuổi 20, Duyên (tên cô gái đã thay đổi), khiến người đàn ông tuổi ngoại lục tuần không thể cầm lòng. Quyết chinh phục bằng được cô gái trẻ đẹp, ông Đức không ngại vung tiền bạc mua quà tặng đắt tiền và dắt nàng đi du hí khắp đó đây.

Và cô gái trẻ từ quê nghèo đất Mũi cũng đã xiêu lòng trước những kim tiền đầy “cám dỗ”. Bỏ qua rào cản tuổi tác, họ lao vào nhau như thiêu thân. Sau thời gian mặn nồng, cả hai bắt đầu bàn tính đến chuyện hôn nhân đại sự.

Biết ông Đức khá giàu có và thành đạt, trong khi gia đình mình ở quê quanh năm sống trong túp lều dột nát, Duyên ngõ ý muốn chàng rễ tương lai xây cho bố mẹ mình căn nhà khang trang một chút. Vốn làm trong ngành liên quan đến xây dựng, việc ấy đối với ông Đức thật quá dễ dàng.

Bàn tới tình lui nhiều lần, ông gật đầu với bản thiết kế cho căn nhà vùng sông nước với tổng trị giá khoảng 800 triệu đồng. Thấy chồng tương lai hào phóng, cô gái tiếp tục nũng nịu: cưới em rồi, hàng tháng anh phải chu cấp cho bố mẹ em 5 triệu để ông bà dưỡng già. Rồi em chưa có việc làm, mỗi tháng cũng phải có ít nhất tầm 12 triệu để chi phí sinh hoạt, làm đẹp, mua sắm,… Tất cả những điều kiện đều được ông Đức gật đầu đồng ý.

Căn nhà cho nhạc phụ - nhạc mẫu đã được động thổ xây dựng. Ngày hôn lễ cũng đã được định sẵn. Thế nhưng khi xe ngựa kết hoa cho ngày rước nàng về dinh đã sẵn sàng thì chàng rễ tương lai bỗng bất ngờ hụt hẫng khi thấy người đẹp dần lạnh nhạt. Hẹn gặp mặt thì nàng cố tình xa lánh. Sau nhiều lần nhắn tin, cô gái thẳng thừng cho biết: Em không muốn kết hôn với anh nữa!

Lộ bản “hợp đồng tình ái”

Chua xót vì bỏ ra số tiền lớn nhưng lại bị người đẹp cho… “leo cây”, song ông Đức vẫn một mực nhắn tin mong cô gái tiếp tục làm vợ mình. Thế nhưng càng xích lại gần, Duyên lại càng dứt khoát đòi chia tay. Không thể hàn gắn được tình cảm, chàng rễ hụt bắt đầu đòi lại quà.

Số tiền ông đòi cao gấp 2 lần trị giá căn nhà mà ông xây dựng cho bố mẹ vợ tương lai ở vùng quê đất Mũi. Trong đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an, ông Đức cho biết: vì thương yêu cô gái nên ông mới chấp nhận mọi yêu sách mà cô đưa ra. Thế nhưng cô ấy đã bội ước.

Đoạn nói chuyện giữa 2 người

Không chỉ yêu cầu Duyên và gia đình phải trả lại số tiền gấp đôi, ông Đức còn yêu cầu cơ quan công an xử lý người đẹp về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Để minh chứng cho những gì mình tố cáo, ông Đức đã đưa ra một số tờ “giấy thỏa thuận”.

Trong đó, giữa ông và cô gái đã đồng ý ký tên vào những điều khoản buộc phải thực hiện để hướng tới ngày hai người cùng lên xe hoa. Theo đó, ông đồng ý xây cho bố mẹ vợ căn nhà trị giá 800 triệu đồng tại vùng quê sông nước Cà Mau. Sau khi cưới, ông sẽ chu cấp cho nhạc gia mỗi tháng 5 triệu đồng, riêng vợ sẽ có 12 triệu đồng để vui chơi tiêu xài.

Ngược lại, người đàn ông tuổi ngoại lục tuần cũng yêu cầu cô gái “không được quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào dù chỉ là bạn trai bình thường” trong thời gian xây nhà. Sau khi nhà xây xong, Duyên phải “có trách nhiệm kết hôn với ông Đức mà không được đòi vòng vàng nữ trang, tiệc cưới tổ chức không quá 200 khách”, “phải yêu thương chứ không được nói là vì lo cho bố mẹ mà lấy ông Đức”,…và “không được tự ý ly hôn trước 5 năm”.

Nếu Duyên không thực hiện những điều đã cam kết, cô sẽ phải bồi thường lại cho ông Đức số tiền gấp đôi giá trị xây căn nhà cho bố mẹ của cô. Những tưởng những cam kết đó sẽ là sợi dây chắc chắn để ràng buộc cô gái trẻ vào mối duyên với người đàn ông bậc tuổi lớn hơn cả cha chú. Nào ngờ đến “phút 89”, cô gái đã một mực từ chối tình cảm và không chịu kết hôn.

Trả lời những thắc mắc này, Duyên cho biết chính những giấy tờ ràng buộc đó đã khiến cô mất cảm tình và dần dần mất luôn tình cảm với ông Đức. Thậm chí cô còn trả lời thẳng với “chồng tương lai” rằng: nếu ép buộc quá thì cô vẫn sẽ kết hôn, nhưng khi ấy cô sống với chồng cũng chỉ như là cái “xác không hồn” mà thôi…

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của ông Đức, cơ quan công an đã tiến hành mời cô gái lên đối chất để có hướng xử lý phù hợp. Để vụ việc không trở nên rùm beng, những người trong cuộc sau đó đã tìm được hướng thỏa thuận với nhau. Mặc dù vậy, ở đâu đó vẫn còn rất nhiều vụ việc tương tự vẫn đang diễn ra. Tất nhiên, những cuộc hôn nhân không bắt nguồn từ tình yêu thì kết cục hiếm khi có được sự viên mãn.

Theo Đăng Hoà (Công An TPHCM)