Xã hội

Đà Nẵng: Xe đưa đón học sinh bốc cháy ngùn ngụt

Xe khách 29 chỗ đưa đón học sinh vừa vào bãi đỗ ở giao lộ Yết Kiêu - Ngô Quyền (Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Thông tin trên VietNamNet cho biết, tối ngày 9/12, ông Trần Văn Đấu (63 tuổi) đậu xe khách 29 chỗ tại bãi đỗ xe ở giao lộ Yết Kiêu - Ngô Quyền (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để về nhà ăn cơm.

Khoảng 10 phút sau, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện cháy, nhiều người dùng nước dập lửa nhưng ngọn lửa bùng phát mạnh hơn.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC điều 3 xe cứu hoả, hơn 10 chiến sĩ đến hiện trường phun nước dập tắt đám cháy sau hơn 40 phút. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ông Đấu cho biết, chiếc xe này thường ngày do ông lái để đưa đón học sinh theo hợp đồng.

Nguồn clip VietNamNet

Trước đó ngày 4/12, tại Bình Dương cũng xảy ra một vụ cháy xe đưa đón học sinh.

Chiếc ô tô BKS 61H-2335 chở khoảng 10 học sinh lưu thông trên đường ĐT743, khi còn cách trường tiểu học nơi các học sinh theo học khoảng 500m (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) thì bất ngờ bốc cháy. 

Lúc này, tài xế dừng xe hô hoán cho các em chạy khỏi xe thoát thân. Một số người dân gần đó và phụ huynh đang đưa con đi học lấy nước dội vào xe để tránh hỏa hoạn.

Điều đáng nói, khi xảy ra vụ cháy trên xe không có bình cứu hỏa mini để xử lý tại chỗ nên tài xế phải chạy vào nhà dân múc từng xô nước dập lửa. Rất may, ngọn lửa được khống chế và xe không hư hỏng nhiều.

Mặc dù sự cố trên không gây thiệt hại về người nhưng khiến các em học sinh trên xe và người đi đường bị một phen hoảng loạn.

HP (Nguoiduatin.vn)