Xã hội

Cuộc sống 2 thân già vất vả của cụ ông 80 tuổi bị hành hung vì 'tranh địa bàn' với xe ôm

Nằm trên giường bệnh, với vẻ mặt mệt mỏi sau trận đòn bất ngờ, ông Lâm đã trải lòng về cuộc sống đầy vất vả của mình.

Sáng 13/11, liên quan đến việc cụ ông 80 tuổi bị đối tượng xe ôm hành hung gây thương tích tại khu vực phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội), Công an phường Cống Vị cho biết đã chuyển hồ sơ lên Công an quận.

Theo đó, Công an phương Cống Vị đã hoàn tất hồ sơ về hành vi "xâm phạm sức khoẻ người khác" đối với Phạm Ngọc Lân (SN 1974, trú tại Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội).

Quá trình điều tra, công an đã tiến hành xác minh nhân thân với Lân và được biết đối tượng này có tiền sử bệnh thần kinh. Công an cũng lấy lời khai nhân chứng, hàng xóm xung quanh để tìm hiểu xem thời gian gần đây lân có biểu hiện bất thường hay không.

Về phía gia đình bị hại, đến ngày 13/11 cũng đã rút đơn, bãi nại nên Công an phường Cống Vị chỉ hoàn tất hồ sơ để chuyển cho cơ quan cấp trên xử lý theo đúng luật định.

Cuộc sống 2 thân già vất vả của cụ ông 80 tuổi bị hành hung vì 'tranh địa bàn' với xe ôm
Ông Lâm đang điều trị tại BV 354 (ảnh PV)

Trước đó, vào ngày 12/11, khi ông Dương Đức Lâm (SN 1940, trú tại Liêu Giai, Ba Đình, Hà Nội) dắt xe máy ra dựng ở khu vực ngã tư Liễu Giai – Đội Cấn ( Ba Đình, Hà Nội) thì bất ngờ bị Phạm Ngọc Lân là lái xe ôm tấn công. Một số thông tin cho hay, Lân dùng ná cao su bắn vào vùng mặt ông Lâm. Khi ông này chảy máu ngã xuống đất, Lân còn dùng chân đá vào người.

Ông Lâm sau đó được đưa đi cấp cứu tại BV 354, còn Lân bị lực lượng Công an phường Cống Vị đưa về trụ sở để làm rõ.

Kể lại câu chuyện, ông Lâm vẫn chưa hết bàng hoàng, ông cho hay, vào thời điểm trên, ông chỉ dắt xe máy ra khu vực ngã tư Đội Cấn – Liễu Giai để hóng gió chứ không có ý định tranh giành khách xe ôm. Đứng được một lúc thì Lân đi đến yêu cầu ông Lâm rời đi. 

Ông Lâm có nói mình ra đây hóng gió chứ không làm gì, tuy nhiên Lân đã dùng ná cao su bắn vào vùng mặt cụ ông 80 tuổi này. Chưa dừng lại, khi ông Lâm ngã xuống, Lân còn dùng chân đá vào người khiến ông rất đau đớn.

Ông Lâm tâm sự, hoàn cảnh gia đình ông rất buồn tẻ. Vốn là cựu chiến binh, ông Lâm từng có 12 năm trong quân ngũ, tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ông và vợ có một anh con trai, đã lập gia đình. Nhưng cách đây 7 năm, người con trai ấy bị chết trong một vụ án mạng tại Thái Nguyên mà chưa kịp sinh cho ông đứa cháu nào. Con dâu thì đi bước nữa nên suốt nhiều năm trong căn nhà chỉ có hai vợ chồng già chăm nhau.

Ông Lâm kể: trước đây, vì hoàn cảnh khó khăn nên ông từng hành nghề xe ôm tại khu vực ngã tư Đội Cấn – Liếu Giai. Khoảng 1 năm trở lại đây, ông Lâm bị tai biến, sau khi từ bệnh viện trở về sức khoẻ suy sụp nên ông chủ yếu ở nhà.

Vợ ông Lâm trước đây làm công tác bảo tàng, nhưng do nghỉ sớm nên không có lương. Ông Lâm cho hay hàng ngày, vợ ông vẫn làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống.

Theo Thanh Sơn (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/cuoc-song-2-than-gia-vat-va-cua-cu-ong-80-tuoi-bi-hanh-hung-vi-tranh-dia-ban-voi-xe-om-20191113104135636.htm