Xã hội

Công an Tiền Giang lên tiếng thông tin tố 'CSGT đánh bé trai'

Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo làm rõ thông tin “Cảnh sát giao thông đánh dân” gây xôn xao dư luận.

Chiều 27/10, Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã có cuộc họp cùng Chỉ huy Công an huyện Châu Thành và các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh để chỉ đạo làm rõ thông tin “Cảnh sát giao thông đánh dân” đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, chị Huỳnh Thảo Sương đăng trên Facebook tố CSGT đánh con chị. Chị Sương cho biết: “Khoảng hơn 22h đêm 20/10, chồng tôi là Nguyễn Hoài Việt chạy xe máy chở 2 mẹ con tôi đi từ nhà lên TP.HCM để khám bệnh. Khi chạy đến ngã 3 Trung Lương (Tiền Giang) hướng vô đường dẫn cao tốc đi TP.HCM thì bị CSGT thổi còi.

Vì lo cho con đang bệnh nên vô tình không nghe được tiếng còi thì bị mấy anh CSGT đuổi theo và đánh con chị. Tình trạng gãy sống mũi, nứt xương mặt từ mũi lên mí mắt". 

Công an Tiền Giang lên tiếng thông tin tố 'CSGT đánh bé trai'
Hình ảnh chị Sương "tố" CSGT. Ảnh: Chụp màn hình

Thượng tá Đặng Việt Bình, Trưởng Công an huyện Châu Thành cho biết, ngày 21/10, Công an xã Tam Hiệp tiếp nhận tin báo do anh Nguyễn Hoài Việt (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cung cấp. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Hiệp báo cáo Công an huyện Châu Thành. Ban chỉ huy Công an huyện đã phân công Đội Điều tra tổng hợp phối hợp Công an xã Tam Hiệp tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra vụ việc. 

Từ ngày 21/10, Công an huyện Châu Thành đã 2 lần gặp và nghe anh Việt trình bày. 

Anh Việt cho biết: Khoảng 21h ngày 20/10, anh cùng vợ là chị Huỳnh Thảo Sương, đưa con trai 5 tuổi từ Cao Lãnh đi Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) để khám bệnh bằng xe máy.

Khoảng 23h, đến đường dẫn cao tốc Trung Lương- TP.HCM, đoạn qua khỏi cầu Chợ Bưng (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành) có tổ CSGT ra tín hiệu chặn dừng nhưng anh Việt không chấp hành mà chạy luôn. 

Tiếp tục đi khoảng 300m, anh Việt và vợ nghe tiếng con khóc nên dừng lại và thấy mặt con chảy nhiều máu. 

“Anh Việt và chị Sương hỏi thăm người dân xung quanh để đưa con đến bệnh viện huyện Châu Thành và đoán rằng CSGT quơ đèn pin trúng mặt đứa trẻ (cháu bé lúc đó đang ngủ, do chị Sương ẵm trên tay)”, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết. 

Vẫn theo Công an Tiền Giang, qua xác minh vụ việc theo tường trình của anh Việt, Công an Châu Thành cho biết: “người dân xung quanh không thấy CSGT chặn dừng xe của anh Việt. 

Riêng chị Huỳnh Thảo Sương, người đăng thông tin trên Facebook cá nhân, do đang chăm con tại Bệnh viện Nhi đồng 1 nên Công an huyện Châu Thành chưa tiếp xúc. 

Hiện Công an huyện Châu Thành vẫn đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ, tiến hành các biện pháp điều tra, xử lý vụ việc.

Công an Tiền Giang khẳng định, thời điểm trên, lực lượng CSGT không chặn dừng xe của anh Việt. “Ban chỉ huy phòng CSGT cũng đã kiểm tra tổ công tác và khẳng định: không có việc quơ đèn pin vào mặt dân”, Công an Tiền Giang thông tin. 

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. 

Đại tá Tảo khẳng định: “Cần khẩn trương tiếp cận các nguồn thông tin, thu thập chứng cứ chặt chẽ, sớm làm rõ. Cán bộ chiến sĩ, nếu có sai phạm, vi phạm đến đâu, xử lý nghiêm minh đến đó. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm khắc trường hợp đưa thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng”. 

Theo Hoài Thanh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/cong-an-tien-giang-len-tieng-thong-tin-to-csgt-danh-be-trai-2074580.html