Xã hội

Con gái út nạn nhân tử vong trên biển Cửa Đại: 'Mấy hôm nay không được mẹ đưa đi học, em nhớ mẹ lắm'

Em N.G.H. (19 tuổi, con gái nạn nhân Nguyễn Thị Thu Lan) kể về khoảnh khắc nhận tin dữ: “Hôm đó em đang ngủ, nghe mẹ Hương vào thông báo mẹ Lan mất rồi, em chỉ biết khóc..."

Vụ việc 17 người tử vong sau khi chiếc ca nô gặp nạn trên biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Ngày 28/2, thi thể của 4 nạn nhân cùng ngụ trên con hẻm trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM đã được chính quyền địa phương đưa về nhà để làm lễ mai táng. Danh tính 4 nạn nhân này gồm: Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1976), Nguyễn Thị Thu Lan (sinh năm 1978), Nguyễn Thị Kim Lan (sinh năm 1973), Nguyễn Thị Khiêm (sinh năm 1982). 

Được biết, cả 4 nạn nhân đều có mối quan hệ họ hàng, bà con xóm giềng thân thiết. Trước hôm đi du lịch, ai cũng rôm rả bàn bạc, cười nói vui vẻ, hẹn nhau khi trở về sẽ có quà kỷ niệm, nào ngờ lần đi chơi này lại mang về quá nhiều đau thương, mất mát. 

Con gái út nạn nhân tử vong trên biển Cửa Đại: 'Mấy hôm nay không được mẹ đưa đi học, em nhớ mẹ lắm'
Nhiều bà con, xóm làng có mặt tại tang lễ để chi buồn với gia đình nạn nhân 

Từ sáng ngày 28/2, người nhà nạn nhân chị Nguyễn Thị Thu Lan đã tất bật chuẩn bị đám tang, túc trực điện thoại đợi anh Nguyễn Tấn Hiệp (chồng chị Thu Lan) đưa thi thể chị Lan về.

Trưa cùng ngày, anh Hiệp đã trở về tới ngôi nhà thân thương, trở về trong vòng tay của gia đình. Thế nhưng, lần trở về này, anh Hiệp chỉ đi một mình, còn người vợ của anh đã nguội lạnh trong chiếc quan tài kia. Nén thương đau, anh Hiệp cố tỏ ra bình tĩnh chào hỏi người thân rồi đưa thi thể vợ vào nhà để tiến hành làm lễ tang.

Con gái út nạn nhân tử vong trên biển Cửa Đại: 'Mấy hôm nay không được mẹ đưa đi học, em nhớ mẹ lắm' - 1
Gia đình nén đau thương lo tang lễ cho chị Thu Lan

Được biết, vợ chồng chị anh Hiệp chị Lan có với nhau 2 đứa con gái, đứa lớn tên N.G.H (19 tuổi), đứa nhỏ N.G.L (10 tuổi). Con gái lớn của chị Lan đã lấy chồng và đang mang bầu được 4 tháng; còn bé nhỏ hiện đang học lớp 5.

Kể lại thời điểm nhận tin dữ, G.H bật khóc: “Hôm đó em đang ngủ, nghe mẹ Hương (chị gái của nạn nhân Thu Lan) vào thông báo mẹ Lan mất rồi, em chỉ biết khóc thôi. Sau khi bình tĩnh lại, em chạy sang nhà bác để báo tình hình và hỏi xem có cần đặt vé máy bay ra để đón mẹ về không? Tuy nhiên, sau đó ba em gọi về và bảo cứ ở nhà, ba sẽ đưa mẹ về”. 

Con gái út nạn nhân tử vong trên biển Cửa Đại: 'Mấy hôm nay không được mẹ đưa đi học, em nhớ mẹ lắm' - 2

Con gái út nạn nhân tử vong trên biển Cửa Đại: 'Mấy hôm nay không được mẹ đưa đi học, em nhớ mẹ lắm' - 3
Hai chị em N.G.H và N.G.L

Khi hỏi về tương lai, có điều gì khiến G.H lo lắng, G.H liền nức nở: “Em đang mang thai con em được 4 tháng rồi, giờ không còn mẹ nữa, em không biết sau khi sinh con, em sẽ phải xoay xở thế nào?”. Nghe tới đây, tất cả những người có mặt đều lặng người đi, ai cũng xót xa cho cô gái còn trẻ phải chịu nỗi đau quá lớn này. 

Ngồi cạnh G.H, bé gái G.L cũng không giấu được nước mắt, em chia sẻ: “Mẹ ở nhà thương em lắm, đi đâu cũng cho em đi, tối nào em cũng ôm mẹ ngủ, sáng đi học mẹ đưa em đi, chiều mẹ lại đón về. Mấy hôm nay không được mẹ đưa đi học, em nhớ mẹ lắm. Em sẽ cố gắng học giỏi để mẹ ở xa không có buồn”.

Con gái út nạn nhân tử vong trên biển Cửa Đại: 'Mấy hôm nay không được mẹ đưa đi học, em nhớ mẹ lắm' - 4
Chị Nguyễn Thị Thu Hương bật khóc khi nhắc đến người chị gái xấu số.

Ngồi thẫn thờ một góc, chị Nguyễn Thị Thu Hương - em gái nạn nhân chị Nguyễn Thị Thu Lan cho hay: "Giờ mẹ hai đứa nhỏ mất, tôi là mẹ đỡ đầu nên sẽ lo thêm cho các cháu. Thương hai đứa non dại, lại là con gái nên dẫu gì có mẹ vẫn hơn”, vừa nói chị Thu Hương vừa bật khóc.

Về phía anh Tấn Hiệp, khi kể lại sự tình trên chuyến ca nô định mệnh, anh rành mạch: “Khi tàu bị lật, ai cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trước đó, tôi biết bơi nên khi tàu bị lật, bản thân phải cố giữ bình tĩnh để cứu từng người không bị sóng cuốn trôi, không nhớ rõ tôi đã cứu được 5 hay 7 người gì đó. 

Khi đưa các thi thể lên bờ, tôi tận tay lau mặt cho từng người rồi ghi danh sách các nạn nhân. Thú thực, tôi là đàn ông, nhìn cảnh các thi thể nằm xếp hàng cũng không khỏi đau đớn, vậy nên ai mà dễ xúc động, thấy cảnh này chắc sẽ ngất xỉu".

Con gái út nạn nhân tử vong trên biển Cửa Đại: 'Mấy hôm nay không được mẹ đưa đi học, em nhớ mẹ lắm' - 5
Anh Hiệp nén nỗi đau thương để lo trọn vẹn tang lễ của vợ

Có mặt tại lễ tang chị Thu Lan, rất nhiều bà con, hàng xóm đến động viên, chia buồn với gia đình anh Tấn Hiệp. Nén nỗi đau thương, anh Hiệp tỏ ra cứng rắn trước những lợi động viên của xóm giềng: “Em không sao, có sao cũng phải gắng gượng thôi, em còn 2 đứa nhỏ nữa. Cảm ơn các anh chị”, anh Hiệp nói. 

Theo Phương Linh (Saostar.vn)




https://saostar.vn/xa-hoi/con-gai-nan-nhan-tu-vong-o-bien-cua-dai-mat-do-hoe-khi-nhac-ve-me-202202282226400227.html