Xã hội

Cô Văn Thùy Dương - con gái út cố PGS. Văn Như Cương chia sẻ tâm sự vui, úp mở chuyện đang mang bầu ở tuổi 47?

Càng ngày càng kín tiếng về cuộc sống riêng tư, nhưng hôm nay cô giáo Văn Thùy Dương đã vô tình tiết lộ tin vui sau 2 năm tái hôn khiến ai cũng thấy mừng thay.

Vào một ngày tháng 4 đẹp trời năm 2017, trên trang cá nhân của mình, cô Văn Thùy Dương, Hiệu phó nổi tiếng trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) - con gái út cố PGS. Văn Như Cương - đã thông báo mình tái hôn một cách vô cùng giản dị. Không lễ cưới ồn ào, không thu hút quá nhiều sự chú ý, cô dâu Văn Thùy Dương tuổi 45 vẫn vô cùng hạnh phúc khi nhận được lời chúc của hàng trăm bạn bè, người thân, các em học sinh, và cả những người chưa từng quen biết nhưng vẫn yêu mến cô Hiệu phó bấy lâu nay.

Cô Văn Thùy Dương - con gái út cố PGS. Văn Như Cương chia sẻ tâm sự vui, úp mở chuyện đang mang bầu ở tuổi 47?
Cô Văn Thùy Dương sinh năm 1972, hiện đang là Hiệu phó trường THPT dân lập Lương Thế Vinh.

Kỉ niệm 2 năm ngày cưới đã qua, hôm nay cô Dương bỗng chia sẻ mẩu chuyện nhỏ xinh xắn kèm theo tâm sự khá dài trên trang cá nhân. Đọc kỹ những gì cô viết, ai tinh ý sẽ nhận ra một điều rất đặc biệt: Đó là con gái út cố nhà giáo Văn Như Cương dường như đã mang bầu lần thứ 3, ở tuổi 47.

"Nguồn năng lượng tốt!

Lần đầu tiên mình có cảm giác thật sự về nguồn năng lượng tốt!

Đêm qua nhắn tin với một người bạn, tự dưng thấy hoang mang dù mình thừa đủ lý lẽ nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không hài lòng từ bạn, không cảm thấy bạn hạnh phúc và vui cùng niềm vui của mình. Chợt thấy hơi hơi buồn!

Cô Văn Thùy Dương - con gái út cố PGS. Văn Như Cương chia sẻ tâm sự vui, úp mở chuyện đang mang bầu ở tuổi 47? - 1
Cô Văn Thùy Dương báo tin vui ở tuổi 47.

Sáng nay đi ăn sáng, vừa ngồi vào bàn, nhìn thấy trước mặt một bạn nữ trạc tuổi mình, thấy mình bạn ý cười rất tươi nói:

- Chị à! Trông chị ở ngoài thật khác trong Facebook, xinh hơn! Xinh quá! Chị đội mũ cũng đẹp nữa!

- Ui! Cảm ơn em!

Mình đỏ mặt nhưng thấy phấn chấn vì thể trạng mình bây giờ lù rù thế này mà vẫn có người khen! Rồi hai bọn mình dù không quen mà nói chuyện như ngô rang. Bất ngờ bạn ý hỏi:

- Em bé của chị bao lâu rồi?

Và thế là cả hai lại có câu chuyện mới. Mình kể cho bạn ý nghe về sự lo lắng của mình lúc này và nhận lại được những lời tư vấn khiến mình an tâm vô cùng. Rút máy điện thoại, bạn ý cho mình xem ảnh một cô bé hơn 2 tuổi kháu khỉnh xinh xắn, bạn ý bảo em kém chị một tuổi thôi và sinh em nó lúc em 43 tuổi đấy. Hạnh phúc lắm chị ạ.

Cô Văn Thùy Dương - con gái út cố PGS. Văn Như Cương chia sẻ tâm sự vui, úp mở chuyện đang mang bầu ở tuổi 47? - 2
Làm mẹ lần thứ 3 khi đã có cháu nội, đó là một cảm giác vô cùng lạ kỳ và đặc biệt.

Để cổ vũ tinh thần mình, bạn ý bảo: "Em có anh bạn 64 tuổi, chị vợ 43 tuổi vừa sinh em bé, anh ý vào ngồi cả trong cũi chơi với con! Không ai có thể hiểu hạnh phúc của những bố mẹ có em bé thời điểm tuổi bọn mình đâu. Rồi chị xem, nó sẽ rất xinh và thông minh!".

Ăn sáng và nói chuyện cả buổi, bạn ý chỉ cho mình bao cách chăm sóc bản thân, cho mình cả số của nhân viên massage cho các bà bầu. Bạn ý động viên khuyến khích mình! Bạn ý CHO MÌNH NGUỒN NĂNG LƯỢNG TUYỆT VỜI!".

Nghe cô Văn Thùy Dương báo tin vui được làm mẹ mà ai cũng thấy vui lây. Quả thực, mang thai ở tuổi gần 50 không phải chuyện dễ dàng, dù đã lên chức bà nội từ lâu nhưng lần thứ 3 lên chức mẹ, cô Dương vẫn cảm thấy bối rối lo lắng như lần đầu.

Cô Văn Thùy Dương - con gái út cố PGS. Văn Như Cương chia sẻ tâm sự vui, úp mở chuyện đang mang bầu ở tuổi 47? - 3

Cô Văn Thùy Dương - con gái út cố PGS. Văn Như Cương chia sẻ tâm sự vui, úp mở chuyện đang mang bầu ở tuổi 47? - 4

Cô Văn Thùy Dương - con gái út cố PGS. Văn Như Cương chia sẻ tâm sự vui, úp mở chuyện đang mang bầu ở tuổi 47? - 5
Cuộc sống hiện tại của cô Văn Thùy Dương vô cùng viên mãn.

Rất nhiều người đã gửi lời chúc mừng khéo léo đến cô Hiệu phó, khen cô ngày càng trẻ trung xinh đẹp hơn trước. Có lẽ cuộc sống hạnh phúc, hôn nhân êm đềm đã khiến người phụ nữ từng đổ vỡ, làm mẹ đơn thân suốt hơn 10 năm thay đổi diệu kỳ đến như thế. Cô đi khắp nơi trên thế giới cùng chồng, 2 người bình thản nắm tay nhau tận hưởng những ngày tháng vui vẻ như vợ chồng son, chụp ảnh cho nhau, tặng cho nhau những món quà giản dị.

Và giờ đây, cô Dương đã có thêm món quà vô giá khác, đó là một sinh linh bé bỏng sắp sửa chào đời. Mang thai tuổi xế chiều thì đã sao, bà mẹ U50 2 con 1 cháu ấy vẫn hạnh phúc tươi tắn vô cùng, vẫn tìm những niềm vui mỗi ngày cho chính bản thân. Dù mọi người có ngạc nhiên đi chăng nữa, thì đó cũng là tin vui đáng để chúc mừng.

Theo Lynk (Helino)