Xã hội

Cô giáo và con trai mất liên lạc sau khi nghỉ phép về quê vay tiền trả nợ: Chồng cũ phát hiện chuyện đau lòng

“Tôi nhớ con, muốn gặp con nhưng bị chặn liên lạc. Tôi đến chỗ ở thì cô M không về. Cô sống với một người đàn ông và tôi có nghe nói con tôi hay bị đánh đập, không đi học”, người bố chia sẻ.

Theo báo Công an TP.HCM, cô N.T.T.M (SN 1992, quê huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) – giáo viên Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân (thị xã Điện Bàn) có đơn xin nghỉ phép từ ngày 19/8 đến ngày 4/9 với lý do: “Tôi có vay nợ một số nơi nên xin nhà trường nghỉ phép để về quê mượn gia đình và anh em trả nợ để yên tâm công tác giảng dạy. Tôi cam kết ngày 5/9 trở lại trường làm việc”.

Đơn của cô M. xin nghỉ bắt đầu từ ngày 19/8 đến 4/9. Nhưng theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân - bà Lê Thị Diệu, đến ngày 5/10, cô M. vẫn chưa đến trường. Nhà trường nhiều lần liên lạc để giải quyết công việc nhưng không được.

“Cô M. là giáo viên biên chế của trường, con trai của cô 6 tuổi cũng không đến trường từ đầu năm học đến nay.

Chúng tôi đã mất liên lạc với cô M. từ ngày 6/9. Trước đó, các chị em trong trường vẫn có nhắn tin, nói chuyện bình thường” - cô Diệu nói.

Trong khi đó, chồng cũ của cô giáo M. là anh Nguyễn Văn Phụng (SN 1984, ngụ xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) cho biết: “Tôi nhớ con, muốn gặp con nhưng bị chặn liên lạc. Tôi đến chỗ ở thì cô M không về. Cô sống với một người đàn ông và tôi có nghe nói con tôi hay bị đánh đập, không đi học”.

Chia sẻ với VietNamNet ngày 5/10, anh Phụng cho hay anh và cô M. ly hôn vào năm 2019, hai người có chung với nhau một người con trai sinh năm 2016.

Toà án Nhân dân huyện Phú Ninh quyết định cô M. là người nuôi dưỡng con trai đến năm 18 tuổi. Anh Phụng có quyền và nghĩa vụ thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung, không ai có quyền ngăn cản.

“Sau khi ly hôn, M. và anh K. (tên thường gọi là Đ.), về ở chung một nhà tại thị xã Điện Bàn, và nói với mọi người M. là vợ bé của anh K.” - anh Phụng thông tin.

Theo anh Phụng, những người hàng xóm kể lại rằng con anh rất sợ người đàn ông tên K. này, hàng xóm thường nghe tiếng khóc của bé trai lúc khuya.

"Có những lúc con tôi đang chơi ngoài sân thì anh K. đánh, hàng xóm đã can ngăn nhưng anh K. nói lỳ là đánh. Còn cô M. thì im lặng không dám nói” - anh Phụng chia sẻ.

Anh Phụng cho rằng hiện cô M. và anh K. đã dẫn con trai của mình để trốn nợ, vì cô M. nợ rất nhiều người, vay ngân hàng nhưng không đủ khả năng trả.

Anh Phụng đã làm đơn xin xác nhận những người dân xung quanh nơi trọ cũ của cô M. và anh K. về tình trạng trên. 

Cô giáo và con trai mất liên lạc sau khi nghỉ phép về quê vay tiền trả nợ: Chồng cũ phát hiện chuyện đau lòng
Đơn xin nghỉ phép của cô M. gửi đến trường

Liên quan đến vụ việc, trả lời PV báo Vietnamnet, bà Lê Thị Diệu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân cho biết, trường đã tổ chức buổi họp theo đúng quy định sau 3 ngày cô M. không có mặt ở trường và báo cáo lên Phòng GD-ĐT. Sau khi làm hồ sơ, Phòng đã xuống làm việc trực tiếp với Hội đồng kỷ luật nhà trường, nắm bắt tình hình cụ thể, hoàn tất hồ sơ để trình lên UBND huyện trường hợp cô M. bỏ việc.

“Ở trường, cô M. là một người khá hòa đồng, công việc hoàn thành nhiệm vụ” - cô Diệu thông tin.

Về việc một số người cho cô M. mượn tiền đến trường hỏi, cô Diệu đã chỉ rõ việc mượn tiền là việc cá nhân, nếu khi mượn có giấy tờ thì nên đến cơ quan chức năng làm việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công an phường Điện Nam Bắc thì thông tin cô M. đến đăng ký tạm trú tạm vắng tại phường khoảng 2 năm trước. Cách đây khoảng 1 tháng thì cô này đã đi khỏi nơi tạm trú và hiện không còn ở tại đây.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/co-giao-va-con-trai-mat-lien-lac-sau-khi-nghi-phep-ve-que-vay-tien-tra-no-chong-cu-phat-hien-chuyen-au-long-a360862.html