Xã hội

Cô gái trẻ về quê chịu tang mẹ, ai cũng phải rơi nước mắt vì hình ảnh đau lòng trong khu cách ly

Mẹ mất nhưng cô gái Nghệ An không thể về nhìn mặt mẹ lần cuối vì đại dịch COVID-19.

Nghe tin mẹ mất, cô bạn Ngô Thanh Trà (sinh năm 2000, quê Nghệ An) ngay lập tức bắt xe từ Đà Nẵng (nơi Trà làm việc) về huyện Thanh Chương, Nghệ An để chịu tang mẹ. 

Lãnh đạo UBND xã Thanh Lâm cho biết sau khi nắm được thông tin, cán bộ địa phương đã liên lạc để khuyên Trà quay trở lại Đà Nẵng. Tuy nhiên, cô gái này cho hay đã di chuyển được nửa chặng đường. Vả chăng, đây cũng là việc hệ trọng nên không thể làm khác được.

Tuy nhiên, khi về đến Nghệ An, cô chỉ ở nhà vào ngày 16/8 và cán bộ xã Thanh Lâm đã đến chia buồn cũng như vận động Trà thực hiện cách ly tập trung tại ký túc xá trường THCS xã Thanh Lâm. 

Cô gái trẻ hiện đã đến cách ly theo quy định. Tại KTX trường THCS xã Thanh Lâm, cô được hỗ trợ lập một bàn thờ để chịu tang mẹ. Cán bộ xã đã giúp Trà mua hoa, trái cây, bánh kẹo, nến, hương… và mọi người đều cố gắng khuyên nhủ, an ủi nỗi đau quá lớn của thiếu nữ 20 tuổi.

Cô gái trẻ về quê chịu tang mẹ, ai cũng phải rơi nước mắt vì hình ảnh đau lòng trong khu cách ly
Hình ảnh Trà chịu tang mẹ ở khu cách ly khiến ai cũng đau lòng

“Chúng tôi xin chia buồn với gia đình Trà và rất tiếc chỉ giúp được đến đó. Mong cháu sớm nguôi ngoai", vị cán bộ xã nói.

Cán bộ xã cũng cho biết, chuyến xe Trà đi về chịu tang mẹ cũng đã được khai báo y tế, xét nghiệm đầy đủ theo quy định.

Trước đó, câu chuyện một người đàn ông Đà Nẵng lập bàn thờ, chịu tang cha trong khu cách ly cũng khiến nhiều người thương cảm.

Lộc (Nguoiduatin.vn)