Xã hội

Cô gái ở trung tâm Hà Nội đi xe ôm rồi chốt cửa, quỵt tiền tài xế

Sau khi thuê xe ôm chở về đến nhà, cô gái vào trong chốt cửa lại không chịu trả tiền tài xế.

Cô gái ở trung tâm Hà Nội đi xe ôm rồi chốt cửa, quỵt tiền tài xế
Vị khách nữ quỵt tiền xe ôm

Trao đổi với PV trưa 1/6, anh Trần Văn Mã (29 tuổi, làm nghề xe ôm) cho biết, anh bị một nữ khách hàng quỵt số tiền 232.000 đồng.

Cụ thể, sáng 31/5, anh Mã điều khiển xe máy di chuyển trên đường Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội) thì gặp một cô gái vẫy lại, thuê chở về đường Láng Hạ (quận Đống Đa).

Sau khi xem xét độ dài quãng đường, anh Mã báo giá 70.000 đồng tiền cước, cô gái đồng ý.

Khi chở đến phố Khâm Thiên, cô gái hỏi vay anh Mã 62.000 đồng để mua đồ vì cô nói mình không có tiền lẻ.

Anh Mã kể, khi về đến ngõ 93 đường Láng Hạ, nữ khách hàng bảo anh đưa thêm 100.000 đồng để trả lại tiền chẵn nhưng không ngờ sau khi đưa, vị khách đi vào nhà chốt cửa lại.

"Lúc tôi gọi ra trả tiền, cô ấy bảo đi đâu đến chiều quay lại lấy, bây giờ chưa có. Tôi không đồng ý nên dùng điện thoại quay clip làm bằng chứng", Mã nói và cho biết, người dân khu vực cũng bảo rằng, cô gái này từng quỵt tiền và lừa rất nhiều người.

Đến sáng 1/6, anh Mã tiếp tục đến đòi lại số tiền nhưng không được.

"Sáng nay, tôi quay lại đòi tiền nhưng cô ấy liên tục quát mắng, đe dọa, còn nói lời thách thức. Số tiền nhỏ, tối không muốn trình báo cơ quan chức năng vì phiền phức", anh Mã ngán ngẩm.

Theo Hoàng An (Trí Thức Trẻ)