Xã hội

Cô gái nhảy cầu rồi bơi về nhà ngủ mặc công an tìm suốt một ngày

Sau gần 1 ngày tìm kiếm cô gái để lại thư tuyệt mệnh nghi nhảy sông Gianh tự tử, lực lượng chức năng ngỡ ngàng khi phát hiện cô đang ngủ ở nhà.

Sáng 18/3, thông tin với Tiền Phong, Công an xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đã có thông tin chính thức về vụ việc cô gái để lại lá thư tuyệt mệnh, nghi nhảy sông tự tử ở cầu Gianh.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 16/3, người dân và lực lượng chức năng phát hiện xe máy của chị H. để trên cầu Gianh cùng một đôi dép nữ, kiểm tra trong xe phát hiện lá thư tuyệt mệnh, có tên bạn trai là S., trú xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

Cô gái nhảy cầu rồi bơi về nhà ngủ mặc công an tìm suốt một ngày
Chị H. để lại xe máy và dép trên cầu Gianh (Ảnh: H.T).

Nghi chị H. đã nhảy cầu, cơ quan công an nhanh chóng triển khai lực lượng để tìm kiếm, đồng thời thông báo đến gia đình chị H. Gần một ngày kể từ thời điểm tổ chức tìm kiếm không có kết quả, đến khoảng 11h ngày 17/3, lực lượng công an và người thân tìm đến phòng trọ của chị H. thì bất ngờ phát hiện người này đang ngủ trong phòng.

Làm việc với cơ quan công an, chị H. cho biết, do mâu thuẫn tình cảm nên chị điều khiển xe máy đến gần giữa cầu Gianh, bỏ lại xe máy và dép rồi nhảy xuống sông.

Chị H. sau đó đã bơi và bám được vào phao phân luồng lạch rồi ngồi ở đó. Có 2 vợ chồng đi đò ngang qua nhìn thấy và đưa chị H. lên bờ, sau đó chị tự đi bộ về phòng trọ.

Công an xã Hạ Trạch đang lập hồ sơ để xử lý chị H. theo quy định của pháp luật.

NT (Nguoiduatin.vn)