Xã hội

Clip người đàn ông tẩm xăng phóng hỏa ở Hải Phòng: Đốt quán người yêu vì cay cú

Sống với nhau như vợ chồng và có một con chung, đến khi chia tay thì không giành được quyền nuôi con, gã đàn ông cay cú tẩm xăng đốt shop quần áo của tình nhân.

Clip: Người đàn ông châm lửa đốt cửa hàng quần áo trẻ em rồi lạnh lùng bỏ đi khiến cả khu phố náo loạn (Nguồn: Quang Lieu)

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bất ngờ châm lửa đốt cửa hàng quần áo trẻ em trên phố Hải Phòng, nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do mâu thuẫn giành quyền nuôi con giữa người đàn ông và bạn gái.

Cụ thể, vào chiều 4/5, đối tượng Trần Trung Cường (SN 1984, trú tại đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) đã tẩm xăng phóng hỏa vào cửa hàng quần áo, giày dép tại ngõ Hoàng Quý, phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Clip người đàn ông tẩm xăng phóng hỏa ở Hải Phòng: Đốt quán người yêu vì cay cú
Hiện trường vụ cháy.

Được biết, Cường và chị T. (chủ cửa hàng) từng có thời gian yêu đương và sống với nhau như vợ chồng. Mặc dù không đăng ký kết hôn nhưng 2 người đã có một con chung. Sau thời gian chung sống, hai người mâu thuẫn rồi chia tay, chị T. giành được quyền nuôi con, vì thế nên Cường tỏ ra cay cú.

Khoảng 15h chiều nay, đối tượng đã cầm can xăng đến trước cửa hàng của chị T. rồi châm lửa đốt trước sự ngỡ ngàng và sợ hãi của nhiều người. Gây án xong, Cường thản nhiên bỏ đi khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an phường Trần Nguyên Hãn đã triển khai lực lượng tới hiện trường, phối hợp với người dân, các lực lượng dập tắt đám cháy, không để đám cháy lan sang các khu nhà liền kề. Theo thống kê ban đầu, thiệt hài tài sản vào khoảng vài trăm triệu đồng, may mắn không có thiệt hại về người. 

Trao đổi với báo chí, Trung tá Nguyễn Trung Kiên – Trưởng Công an phường Trần Nguyên Hãn cho biết: "Cường giành quyền nuôi con không được nên đã mang xăng tới cửa hàng của chị T. đang thuê bán quần áo, giày dép để đốt cho bõ tức. Hiện đơn vị đang phối hợp với các lực lượng của Công an quận và thành phố truy bắt đối tượng Cường vì đã có hành vi đốt nhà, hủy hoại tài sản".

Trước đó, đoạn clip Cường châm lửa đốt cửa hàng của chị T. được lan truyền trên MXH khiến nhiều người chú ý. Mặc cho rất nhiều người dân xung quanh vô cùng hoảng hốt, có lời can ngăn nhưng Cương hoàn toàn bỏ ngoài tai. Sau khi đốt xong, Cường lặng lẽ rời khỏi hiện trường, để lại đằng sau là cửa hàng quần áo bốc cháy dữ dội, khói đen nghi ngút cả khu phố.

Theo Bá Cường (Tổ Quốc)