Xã hội

Chủ tịch xã tử vong từ vết thương nhỏ khi đi ứng cứu người dân trong lũ

Ông Phan Thanh Miên, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch qua đời vì nhiễm vi khuẩn khi đi ứng cứu người dân trong mưa lũ.

Ngày 12/11, đại diện UBND huyện Bố Trạch thông tin ông Phan Thanh Miên, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch qua đời vì nhiễm vi khuẩn khi đi ứng cứu người dân trong mưa lũ.

Chủ tịch xã tử vong từ vết thương nhỏ khi đi ứng cứu người dân trong lũ
Ông Miên (phải) trong lúc cấp phát lương thực cho người dân vùng lũ lụt, tháng 10/2020. Ảnh: Quang Hà

Ông Miên vừa nhận chức chủ tịch UBND xã được 3 tháng. Giữa tháng 10/2020, ông Miên cùng các lực lượng về cơ sở tổ chức ứng phó với lũ lụt. Lúc này, ông bị thương nhẹ ở đầu gối và tiếp tục làm nhiệm vụ di dời người dân vùng lũ. Những ngày tiếp theo, vị chủ tịch xã dầm mưa, lội nước lũ cùng các đoàn cứu trợ đi cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân.

Khi bị sốt, ông Miên được đưa vào trạm y tế xã điều trị nhưng không thuyên giảm. Sau đó, ông Miên được chuyển vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba – Đồng Hới trong tình trạng sốt nặng, đầu gối bị sưng rất to, thể trạng yếu; rồi chuyển tiếp vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh nhân bị nhiễm trùng, phải thở máy, lọc máu liên tục, tử vong vào ngày 11/11. Các bác sĩ cho hay bệnh nhân bị bệnh Whitmore, thông qua tiếp xúc trực tiếp với đất và nước mặt bị ô nhiễm.

Whitmore là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã bị lãng quên gần 1 thế kỷ nay. Cách đây 1-2 năm, bệnh được phát hiện ngày càng nhiều với các biến chứng nguy hiểm như sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Bệnh còn được đồn đoán là do vi khuẩn ăn thịt người gây nên.

HL (Nguoiduatin.vn)