Xã hội

Chủ tịch TP Nha Trang xin lỗi người đi mua bánh mì bị giữ xe

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang xin lỗi anh công nhân bị Phó chủ tịch phường giữ xe và giấy tờ khi cho rằng đi mua bánh mì là "không thiết yếu"

Trưa 20/7, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã có thư xin lỗi đến anh Trần Văn Em (25 tuổi, ngụ thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang).

Chủ tịch TP Nha Trang xin lỗi người đi mua bánh mì bị giữ xe
Anh Em (đội mũ bảo hiểm) bị tổ kiểm soát Covid-19 phường Vĩnh Hòa giữ giấy tờ và xe máy, chiều 18/7. Ảnh: Cắt từ video

Trong thư xin lỗi gửi anh Trần Văn Em - người bị giữ xe, ông Khánh cho rằng ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch phường Vĩnh Hòa, "nhận thức chưa đầy đủ Chỉ thị 16", dẫn đến xử lý không đúng tinh thần của chỉ thị này khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Mặt khác, ông Thọ có thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong khi thi hành công vụ, tạo bức xúc trong dư luận.

"Trước hết, Chủ tịch UBND TP Nha Trang xin lỗi và nhận khuyết điểm trong công tác quán triệt, lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP, nhất là đã để xảy ra vụ việc nêu trên. Chủ tịch UBND TP Nha Trang xin lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân, tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP", báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời Chủ tịch UBND TP Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh.

Cũng trong sáng nay, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu TP Nha Trang tiếp tục chỉ đạo xác minh sự việc, kiểm điểm, xử lý sai phạm đối với ông Trần Lê Hữu Thọ, sau đó công khai thông tin tới người dân. UBND phường Vĩnh Hòa đã điều ông Thọ về quản lý các điểm bị phong tỏa liên quan các ca nhiễm trên địa bàn, giao nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch cho Chủ tịch phường, thông tin trên VnExpress.net.

Chủ tịch UBND TP Nha Trang đã chỉ đạo chủ tịch UBND phường, tổ công tác của UBND phường Vĩnh Hòa trao trả xe máy, giấy tờ xe và không xử phạt hành chính đối với anh Trần Văn Em.

Clip anh Trần Văn Em bị thu giữ xe, giấy tờ vì "mua bánh mì không phải là lương thực thiết yếu" và bị vị phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa nói cho nghỉ việc

 Anh Em cho biết làm thợ hàn của công ty cơ khí và xây dựng, đang thi công dự án trên địa bàn thành phố, với mức lương 200.000 đồng một ngày.

Trung bình hàng tháng, anh nhận 6 triệu đồng/tháng, một phần anh trả tiền trọ, một phần gửi cho ba mẹ ở quê, dưới anh Trần Văn Em còn có 2 em nhỏ (6 tuổi và 10 tuổi). Ở quê, bố của anh phải đi chăn bò còn mẹ đi buôn bán ở chợ, thông tin trên Người Lao Động.

Chiều 18/7, anh xin quản lý đi mua bánh mì và nước uống. Trên đường trở về, anh bị tổ kiểm soát Covid-19 của ông Trần Lê Hữu Thọ kiểm tra. Nam công nhân trình các giấy tờ liên quan và giải thích ra đường mua bánh mì nhưng không được chấp nhận.

Phó chủ tịch phường cho rằng đi mua bánh mì là "không phải thiết yếu", nên đã giữ giấy tờ và đưa xe máy của anh này về phường. 

Ông Thọ còn chỉ tay vào mặt công nhân, xưng "mày, tao" và đòi "bắt" anh này. Ngoài ra, ông còn dọa gọi điện chủ dự án nơi anh Em làm việc cho anh này nghỉ việc. Toàn bộ sự việc được ông Thọ quay lại, sau đó bị phát tán trên mạng.

Anh Em sau đó đến công trường làm việc và bị chủ thầu cho nghỉ một tháng, nhưng đến sáng nay đã được gọi đi làm trở lại. Hôm qua, anh đã nhận lại xe và các giấy tờ liên quan.

HL (Nguoiduatin.vn)