Xã hội

Chú nuôi xác nhận "ông bố địu con nhặt rác" 2 năm bán hết 3 mảnh đất để tiêu xài

Theo lời người thân, không chỉ ăn chơi, nghiện ngập, trộm cắp mà còn bán hết đất của cha mẹ nuôi cho để tiêu xài.

Theo lời người thân, không chỉ ăn chơi, nghiện ngập, trộm cắp mà còn bán hết đất của cha mẹ nuôi cho để tiêu xài.

Bị bỏ rơi từ nhỏ

Trong những ngày vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao sau khi hình ảnh người cha địu đứa con thơ trên lưng đi nhặt rác để kiếm kế mưu sinh được đăng tải. Người đàn ông 9X đang được nhắc đến là Đào Đức Khiêm (26 tuổi), trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, có 1 vợ, 3 con.

Trong khi dư luận chưa dứt lời bàn tán, động lòng thương và ủng hộ về vật chất cho cảnh gà trống nuôi con, vợ bỏ đi, 1 mình gánh vác nuôi 3 đứa con nhỏ, thì mới đây cộng đồng mạng xã hội lại một lần phẫn nộ khi xem một đoạn clip ghi lại tình uống chính người cha này dùng dây thắt lưng hành hạ đứa con nhỏ một cách thậm tệ ngay trên phố, bất chấp lời can ngăn của mọi người.

Chú nuôi xác nhận ông bố địu con nhặt rác 2 năm bán hết 3 mảnh đất để tiêu xài - Ảnh 1.
Ông Tích (em ruột của cha nuôi Khiêm) đang chia sẻ lại câu chuyện

Theo đoạn clip miêu tả, trong khi Khiêm đang dùng dây thắt lưng ra sức giáng những phát vụt vào người bé gái là con, xung quanh nhiều người có hành động khuyên ngăn, nhưng Khiêm vẫn tiếp tục hành hạ con mình, có lúc anh ta quay sang mắng lại những người đang có ý bảo vệ trẻ em thì Khiêm quay ra mắng lại rằng "tao đẻ ra mày được thì giết được".

Để tìm hiểu thêm về nhân thân người cha đang bị nhiều người chỉ trích và làm sáng tỏ những hoài nghi về sự việc, chiều 24/12, chúng tôi tìm đến địa chỉ nơi Khiêm từng đăng ký thường trú và sinh sống.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Đức Tích (61 tuổi, chú nuôi của Khiêm) cho biết, bản thân Khiêm là một người đàn ông "hư hỏng, không lo làm ăn mà chỉ lo ăn chơi trác táng".

Nói về nhân thân của Khiêm, ông Tích cho biết, từ khi sinh ta mới được khoảng 1 tuần thì người thân của anh ta bỏ rơi ở bệnh viện Việt Đức. Sau đó ông Đào Đức Nhuận và bà Lê Thị Biên đã xin nhận Khiêm làm con nuôi. Chính ông Tích là người đưa Khiêm từ bệnh viện về nhà. Dù là con nuôi nhưng vợ chồng ông Nhuận luôn yêu thương con hết lòng. Hồi nhỏ Khiêm rất khéo ăn nói, ngoan ngoãn.

Chú nuôi xác nhận ông bố địu con nhặt rác 2 năm bán hết 3 mảnh đất để tiêu xài - Ảnh 2.

Bán hết đất để tiêu xài, ăn chơi

Tuy nhiên, đến khi 16, 17 tuổi, tính tình Khiêm dần thay đổi, Khiêm bắt đầu đua đòi ăn chơi. Cách đây ít năm, Khiêm lấy vợ kém mình 3 tuổi nhưng hai vợ chồng cũng không lo làm ăn, 3 người con cứ thế lần lượt ra đời. "Nó khéo mồm, bố nó tuổi già mắc bệnh hoang tưởng, mẹ lại hiền lành, không biết nó dỗ bố mẹ kiểu gì mà ông bà cứ cho đất và cho tiền. Bao nhiêu tiền có được nó chơi bời hết. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, 3 mảnh đất của anh chị tôi dành dụm cả đời lần lượt đội nón ra đi", ông Tích buồn lòng chia sẻ.

"Vợ chồng nó ăn chơi, chúng tôi khuyên mãi cũng không được, có 3 đứa con lít nhít nhưng có lần vợ chồng còn để con cho ông bà già trông rồi đi quán bar, lên sàn nhảy...", ông Tích chia sẻ.

Chú nuôi xác nhận ông bố địu con nhặt rác 2 năm bán hết 3 mảnh đất để tiêu xài - Ảnh 3.
Có 3 đứa con nhưng vợ chồng Khiêm không tu chí làm ăn (ảnh: Hưng Vũ)

Ông Tích cũng cho biết thêm, những ngày cuối đời anh trai mình phải sống trong đói khổ. "Tiền bạc nó phá hết sạch. Anh chị tôi luôn yêu thương vợ chồng nó và các cháu. Nó đưa các con và vợ chồng anh tôi sang khu nhà dột nát ở gầm cầu Long Biên".

Ông Tích nói tiếp: "Có lần anh xin tiền mua thuốc, tôi sợ anh lại xin tiền cho thằng Khiêm nên tôi bảo anh ra hiệu thuốc mua hết bao nhiêu tiền rồi em ra em trả. Thương anh quá, anh em trong nhà đưa anh về để anh yên lúc tuổi già nhưng anh bảo phải đưa cả vợ chồng thằng Khiêm và các cháu về thì anh mới về", ông Tích tâm sự.

Chú nuôi xác nhận ông bố địu con nhặt rác 2 năm bán hết 3 mảnh đất để tiêu xài - Ảnh 4.
Bán hết nhà cửa, giờ Khiêm ôm con đi lang thang lấy lòng thương của người dân (ảnh: Hưng Vũ)
 
Chú nuôi xác nhận ông bố địu con nhặt rác 2 năm bán hết 3 mảnh đất để tiêu xài - Ảnh 5.
Nhiều người bất ngờ vì quá khứ bất hảo của ông bố địu con (ảnh: Hưng Vũ)

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Hưng – Phó trưởng công an phường Ngọc Thụy cho hay, trước đây Khiêm bị người thân bỏ rơi và được cặp vợ chồng không có con cái ở phường Ngọc Thụy nhận về làm con nuôi.

Tuy nhiên, người này từng có 1 tiền án về tội trộm cắp vặt bị Tòa án nhân dân quận Long Biên xử 8 tháng án treo cùng 1 tiền sự về tội trộm cắp chó ở phường và bị xử lý hành chính.

Cũng theo xác nhận của lực lượng công an phường Ngọc Thụy, Khiêm thuộc diện Công an đang quản lý hồ sơ về việc có sử dụng ma túy.

Nói thêm về quá khứ của người đàn ông địu con, Thiếu tá Hưng cho biết, Khiêm là người hay lô đề, cờ bạc... phá phách nên ngôi nhà cấp 4 của bố mẹ nuôi cũng bị Khiêm bán đi vào năm 2015. 

Sau đó Khiêm mua căn nhà khác ở tổ 20 ở cùng với bố nuôi và vợ. Tuy nhiên, sau đó, bố nuôi mất, Khiêm đã bán luôn nhà ở tổ 20. Lúc đó, nhà không còn, vợ con nheo nhóc, Khiêm dẫn vợ con đi lang thang. "Đến khi bố của Khiêm mất, sổ hộ khẩu cũng bị Khiêm mang đi cắm, người nhà phải lên xin xác nhận của chính quyền là ông ấy có hộ khẩu ở đây", thiếu tá Hưng cho biết thêm.

Tối 24.12 trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Hải Hà, Phó cục trưởng Cục bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội) cho biết, bà đã xem đoạn clip trên và rất phẫn nộ trước hành vi dã man trước hành động của người cha đã dùng thắt lưng đánh con.

Bà Hà cho biết đã trao đổi với cơ quan bảo vệ chăm sóc trẻ em Hà Nội về tình hình vụ việc đang gây xôn xao này, và đã thống nhất phải khẩn trương cùng các cơ quan liên quan truy tìm thật nhanh người đàn ông trên để có biện pháp ngăn chặn, tách người này khỏi con nhỏ. Bà Hà cũng thông tin thêm phía cơ quan bảo vệ chăm sóc trẻ em Hà Nội cũng nhất trí sẽ tiếp nhận, đưa ba đứa trẻ về trung tâm bảo trợ để nuôi dưỡng nếu các cháu vẫn còn gặp nguy hiểm hoặc có nguy cơ bị cha bạo hành.

Theo Minh Ngọc (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)