Xã hội

Chủ nhân chiếc xe Camry bị cào xước: Quý bà dùng vật nhọn cào xe khoảng hơn 30 tuổi

Chị N. cho hay, chị vẫn nhớ rõ mặt hai người phụ nữ đi xe Hyundai ngược chiều mình.

Chủ nhân chiếc xe Camry bị cào xước: Quý bà dùng vật nhọn cào xe khoảng hơn 30 tuổi
Ảnh cắt từ clip sự việc

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vẫn đang tiếp tục truy xét camera để tìm danh tính người phụ nữ lén cào xước xe Camry của chị Nguyễn N. (trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Việc cào xe xảy ra không lâu sau khi chị N. đối đầu với một chiếc xe Hyundai đi ngược chiều trên đường Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng.

Trên xe Hyundai khi đó có 2 phụ nữ, chị N. nhận ra người cào xe mình chính là người mặc váy trên chiếc xe mới đối đầu.

Chị N. bày tỏ với Tạp chí Saostar, thời điểm chiếc xe kia đi ngược chiều bị CSGT nhắc nhở, xe chị mất camera hành trình nên không ghi được biển số.

"Tôi chỉ nhớ họ đi xe Hyundai, nghĩ mọi chuyện bình thường nên tôi không quan sát biển số xe. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ rõ mặt hai người phụ nữ trên. Người phụ nữ lái chiếc xe này mặc áo đỏ, khoảng hơn 40 tuổi, người phụ nữ ngồi ghế phụ còn trẻ, chỉ khoảng hơn 30 tuổi và mặc váy.

Tôi không thể nghĩ được tại sao họ đã đi vào đường cấm mà lại có hành động như vậy", chị nói với nguồn trên.

Chủ xe Camry chia sẻ với báo Đất Việt, khi bị CSGT nhắc nhở vì đi xe ngược chiều, người phụ nữ mặc váy, ngồi ghế phụ trên xe Hyundai đã xuống ô tô, thuê xe ôm bám theo xe của chị.

Tới khi thấy vị trí xe chị đỗ, người phụ nữ cào quanh xe hai lần.

"Lần 1 cào xong người phụ nữ này đi ra phía bờ rào, rồi tiếp tục quay lại cào lần nữa. Thực ra tiền làm vỏ xe ô tô đối với tôi cũng bình thường, nhưng cách thể hiện văn hóa ứng xử theo kiểu thù hằn như vậy là tôi không chấp nhận được", chị nói.

Chị N. cũng đã có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị khởi tố người dùng vật nhọn cào xước khắp xe của mình. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thanh Tú (Soha/Thời Đại)