Xã hội

Chồng mới đưa chồng cũ nằm liệt giường của vợ về chăm sóc suốt 8 năm - câu chuyện khiến MXH dậy sóng

Vừa chung sống được 5 ngày, anh Kiên nhận tin chồng cũ của vợ mình tai nạn phải cấp cứu. Hai vợ chồng vội vã đến cứu, rồi anh quyết định đưa người đàn ông xa lạ đó về chăm sóc, đến nay đã 8 năm.

8 năm câu chuyện kỳ lạ giữa 3 người

Với những người đã qua một lần đổ vỡ, việc tìm kiếm được người sau cùng bước tiếp với mình chặng cuối cuộc đời đã khó, mà người sau ấy lại yêu thương cả người cũ của mình lại càng hiếm hơn. Thế mà, chị Nguyễn Thị Bích Tiền (ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, An Giang) đã gặp được người như thế. Họ đã cùng viết nên "câu chuyện 3 người" kỳ lạ suốt 8 năm qua.

Chẳng là, chị Tiền gặp chồng hiện tại, anh Nguyễn Văn Kiên khi chị vừa ly hôn và đơn thân nuôi con. Anh Kiên là người gốc Kiên Giang, mẹ bỏ đi, một mình bố "gà trống nuôi con" nên ba anh em phải đi làm thuê từ nhỏ. Lớn lên, theo người làng đi làm ăn xa, anh đến Sóc Trăng làm thợ hàn xì.

Họ gặp nhau vì sống cùng một dãy trọ. Anh Kiên ở một mình, rủ chị Tiền hùn hạp nấu cơm chung. Chị cũng nấu cơm, chăm sóc anh, coi anh như em trai. Tới cuối tháng đưa tiền, anh trả lại, nói chị để đó mà nuôi con.

Từ khi gặp Tiền, được chị quan tâm, anh Kiên thấy mình cần có một mái ấm. Anh tỏ tình mấy lần, chị cứ chối. Nhưng tới sinh nhật chị 8 năm trước, anh vẫn kiên quyết cẩu hôn và nhận được cái gật đầu.

Họ mới đăng ký kết hôn được 5 ngày, thì chị Tiền nhận tin chồng cũ bị tai nạn chấn thương sọ não, phải cấp cứu ở viện tỉnh. Anh Bé Hai chồng cũ của chị vốn mồ côi, ly hôn rồi vẫn sống trong nhà ba mẹ cho vợ cũ. Anh không còn ai thân thích, chị Tiền cũng chẳng còn là vợ, nhưng cần có người ký giấy phẫu thuật não, người ta gọi chị đến.

Chồng mới đưa chồng cũ nằm liệt giường của vợ về chăm sóc suốt 8 năm - câu chuyện khiến MXH dậy sóng
Hai vợ chồng chị Tiền cùng nhau chăm sóc cho người chồng cũ bị liệt. (Ảnh: Vnexpress)

Khi ấy, chị Tiền nói rõ, mình không còn tình cảm gì với anh Bé Hai, nhưng không thể bỏ ba của con trai mình mà không nhòm ngó. Chị thậm chí còn gợi ý anh Kiên ly hôn, để đi tìm hạnh phúc mới, khỏi dính dấp tới chuyện 3 người. Nhưng anh không chịu, chỉ nói: "Em đi đâu anh theo đó", rồi cùng vợ đi thăm chồng cũ.

Chấn thương sọ não quá nghiêm trọng, anh Bé Hai bị liệt tứ chi, hư một bên mắt, chỉ nằm một chỗ. Hai vợ chồng chị Tiền, anh Kiên cùng chăm sóc anh Bé Hai trong viện. Anh Kiên tắm rửa, cho ăn, nâng giấc chồng cũ của vợ, tới mức bác sĩ còn hỏi mối quan hệ giữa hai người. Lúc đó, anh Kiên chỉ nói: "Anh ruột tôi".

Anh Bé Hai xuất viện, anh Kiên đón luôn về nhà chăm sóc, đến nay đã được 8 năm. Anh để vợ làm mấy việc nhẹ, lo cơm nước, chăm con, còn mình đi làm mướn, trưa rồi chiều lại về lo tắm giặt, đút cơm cho anh Bé Hai. Sắp tới, chị Tiền sẽ sinh đứa thứ ba, anh có lẽ sẽ vừa chăm vợ đẻ, vừa chăm chồng cũ của vợ nằm liệt giường...

Dân mạng xúc động vì cổ tích đời thường

Câu chuyện của 3 người mới đây đã được báo chí biết đến và đăng tải. Ngay lập tức nó trở thành một "cơn địa chấn" trên mạng xã hội. Nếu không có những ảnh chụp, không có sự xác nhận của địa phương, có lẽ người ta sẽ tưởng đó là chuyện bịa. Một câu chuyện đẹp đẽ ngần ấy được chia sẻ đã khiến trái tim của người dùng mạng rung lên.

Người ta gọi đó là cổ tích giữa đời thường, là chuyện Táo quân có hậu. Người ta khóc vì sự nhân văn, lòng từ ái của chị Tiền, anh Kiên. Người ta nể phục anh - một người lao động nghèo và bình dị nhưng có trái tim của Bồ Tát, dang tay đón một thân phận khổ đau vào lòng, mà người ấy lại là chồng cũ của vợ mình.

- Câu chuyện của họ là minh chứng cho câu nói: "Thương em, anh thương hết mọi điều về em".

- Cảm phục tấm lòng của anh ấy. Không phải cứ có tiền thì mới thể hiện được tình cảm. Người đàn ông như thế này, dù nghèo tôi cũng muốn lấy.

- Đây có được gọi là cổ tích không? Thật cảm phục cho tấm lòng nhân hậu của em. Chúc em và gia đình luôn bình an trước mọi biến cố cuộc đời.

- Chồng sau ai dễ lại thương chồng đầu? Thói đời và theo lẽ thường thì đa số không ai làm như vậy. Người đến trước và người đến sau giữa họ luôn có sẵn sự ganh nhau, như kiểu không thể đội trời chung! Ở đây, riêng trường hợp này, và đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn có tình cảm của con người với con người, bao la, đong đầy duyên nợ...

Chồng mới đưa chồng cũ nằm liệt giường của vợ về chăm sóc suốt 8 năm - câu chuyện khiến MXH dậy sóng - 1
Anh Kiên đang đút cho anh Bé Hai ăn. (Ảnh: Vnexpress)

Dân mạng đã bình luận như thế đó. Và dân mạng cũng sốc, vì cái quyết định tưởng như động trời ấy, việc sẽ phải gắn bó, chăm sóc cho một người không có chung dòng máu bị bại liệt, trùng trùng gánh nặng trong khi mình còn chạy ăn từng bữa, lại được anh Kiên quyết định rất nhanh chóng.

Tình yêu có thể là thứ sớm nở tối tàn, nhưng có lẽ tình thương giữa con người với nhau thì còn mãi. Điều anh Kiên đang trao tặng là tình thương, là vị tha, là bao dung, là chấp nhận tất cả để tròn tình tròn nghĩa với người phụ nữ anh đã chọn. Ân tình ấy, cuộc đời này đâu dễ tìm.

Kết hôn 8 năm, sắp có với nhau 2 mặt con chung, anh Kiên và chị Tiền vẫn chưa có một tấm ảnh cưới. Anh kể, định gom được 2 triệu để đưa vợ đi chụp hình kỷ niệm, chưa gì chị đã có bầu bé sau, nên tấm ảnh gia đình vẫn là dự định. Anh tính, mai mốt chị sinh xong sẽ mướn người chụp hình, Tấm hình ấy, nhất định sẽ có cả anh Bé Hai và con riêng của anh ấy với chị Tiền, "vì đó cũng là gia đình".

Theo Bích Chi (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/chong-moi-dua-chong-cu-nam-liet-giuong-cua-vo-ve-cham-soc-suot-8-nam-cau-chuyen-khien-mxh-day-song-162211706154421995.htm