Xã hội

Chồng lái xe vào Quảng Trị, vợ trẻ ở nhà nhảy cầu tự vẫn

Bức thư dài 8 mặt giấy được chị H. viết để lại cho con trai rồi để lại tài sản và trầm mình xuống sông tự tử trước sự ngỡ ngàng của người dân.

Chồng lái xe vào Quảng Trị, vợ trẻ ở nhà nhảy cầu tự vẫn

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, đến trưa 27/12, thi thể nạn nhân B.T.H. (SN 1995, trú xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã được người nhà và cơ quan chức năng tìm thấy dưới Cầu Phủ 2, ngay vị trí nạn nhân đã nhảy tự tử trước đó vào chiều 25/12.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh cho biết, nạn nhân H. lấy chồng nhiều năm trước, họ có với nhau 1 con trai 2 tuổi và sinh sống tại phường Thạch Linh (TP. Hà Tĩnh).

Chị H. làm nghề tự do nên ở nhà chăm con, người chồng lái xe cho 1 câu lạc bộ võ thuật. Mấy tháng trước, hai người về mượn 1 căn nhà của người dì tại quê ngoại ở xã Cẩm Vịnh để sinh sống.

Chồng lái xe vào Quảng Trị, vợ trẻ ở nhà nhảy cầu tự vẫn - 1
Cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

"Do nạn nhân sống nhiều năm ở ngoài thành phố nên địa phương cũng không nắm rõ giữa chị này và chồng có mâu thuẫn hay có nợ nần gì không.

Ngày 25/12, chồng lái xe đi vào Quảng Trị, ở nhà chị này bất ngờ ra ngoài Cầu Phủ 2 rồi nhảy xuống tự tử. Chị này để lại bức thư tuyệt mệnh , có thể do mâu thuẫn với gia đình nên mới tự tử", ông Chiến nói.

Trong bức thư dài 8 mặt giấy được chị H. để lại trong cốp xe máy cùng nhiều tài sản khác trước khi tự tử ghi rõ chuyện người này lấy chồng, sinh con rồi cuộc sống nợ nần, khốn khó không thể chăm sóc con khôn lớn.

Ngoài ra, bức thư cũng viết thời gian gần đây giữa 2 vợ chồng nạn nhân xảy ra mâu thuẫn. Đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của nạn nhân H.

Bức thư chị H. để lại có viết: "Con trai yêu của mẹ, cả cuộc đời này mẹ sống, mẹ làm gì thì mẹ cũng chỉ luôn nghĩ về con của mẹ mà thôi. Mẹ yêu con trai của mẹ vô bờ bến.

Từng ngày trông ngóng khi con đang là bào thai, mẹ chỉ tiếc lúc đó vì nhà mình nợ nần quá nhiều mẹ không có tiền mua sắt, mua canxi uống cho con chắc xương, khoẻ mạnh. Mẹ cũng không mua sữa bầu về uống, từng đồng tiền cha con đưa về mẹ luôn góp lại mà trả nợ".

Đến chiều 27/12, sau khi làm các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị H. lại cho gia đình nạn nhân để mai táng theo phong tục.

Theo Gia Hưng (Trí Thức Trẻ)