Xã hội

Chị gái nữ sinh giao gà chia sẻ về cuộc sống bất an và đầy lo lắng của gia đình sau khi em mất, mẹ bị bắt giam

Chị Loan, con gái lớn của bà Trần Thị Hiền và cũng là chị ruột của cô gái giao gà đã có những chia sẻ về cuộc sống gia đình sau những biến cố.

Sáng 27/11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại huyện Điện Biên. Trong số này, đáng chú ý có bị cáo Trần Thị Hiền, 44 tuổi, là mẹ ruột của nữ sinh Cao Mỹ D.

Theo đó, bà Hiền bị bắt giam và khởi tố về tội "Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy", theo khoản 4 Điều 194 Bộ Luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt từ 20 năm tù đến tử hình.

Chị gái nữ sinh giao gà chia sẻ về cuộc sống bất an và đầy lo lắng của gia đình sau khi em mất, mẹ bị bắt giam

Lẫn trong đám đông người dân tới dự phiên tòa có sự hiện diện của chồng và con gái lớn bị cáo Trần Thị Hiền. Chia sẻ với phóng viên, chị Loan - con gái bà Hiền cho hay, từ ngày em gái mất, mẹ bị tạm giam cuộc sống gia đình chị bị đảo lộn, tâm lý mọi người luôn bất an.

Cũng theo lời chị Loan, từ khi bà Hiền bị tạm giam đến nay gia đình chưa được trực tiếp gặp mẹ chị nên không biết tình hình sức khỏe bà giờ như thế nào. Khi cần gửi đồ thì sẽ có người đưa vào trong cho mẹ chị.

Còn ông Cao Văn Hường, chồng bị cáo Hiền cũng có chung tâm trạng với con gái. Bản thân ông và các thành viên trong gia đình chi mong muốn phiên tòa làm rõ những vấn đề mà họ cho là chưa đúng về bà Hiền.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)