Xã hội

Chân dung người đứng đầu đạo "dùng nước lã chữa bách bệnh"

Trưởng thôn Bài Lâm Hạ - nơi bà Nguyễn Thị Điền lập Đạo Hoàng Thiên Long - dùng nước lã chữa bách bệnh cho biết, ở địa phương không ai theo đạo của bà Điền mà chỉ có các nơi khác đến...

Trưởng thôn Bài Lâm Hạ - nơi bà Nguyễn Thị Điền lập Đạo Hoàng Thiên Long - dùng nước lã chữa bách bệnh cho biết, ở địa phương không ai theo đạo của bà Điền mà chỉ có các nơi khác đến...

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về bà Nguyễn Thị Điền, ông Tạ Thuyết Đắc, trưởng thôn Bài Lâm Hạ (xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết, ở địa phương không ai theo đạo của bà Nguyễn Thị Điền mà chỉ có khách thập phương các nơi đến.

“Gia đình bà Điền là người gốc ở địa phương và nhà bà không có ai hành nghề chữa bệnh cũng như có một phương thuốc gia truyền nào mà đều xuất thân làm nông nghiệp” - trưởng thôn Bài Lâm Hạ - nơi đặt biệt điện chính của Đạo Hoàng Thiên Long - thông tin.

Thông tin về hoạt động của Đạo Hoàng Thiên Long tại địa phương, bà Nguyễn Thị Thanh, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang cho biết, Đạo Hoàng Thiên Long còn được mọi người biết với tên gọi khác là Đạo Bác Hồ. Những năm trước, cứ đến các ngày lễ như 2/9, 19/5 thì lượng khách đổ về tham gia nghe giảng đạo của bà Điền rất đông.
 
 
 
 
 

Biệt điện nguy nga, tráng lệ của bà Nguyễn Thị Điền tại thôn Bài Lâm Hạ (xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội)

Chân dung bà Nguyễn Thị Điền - người đứng đầu Đạo Hoàng Thiên Long- theo thông tin từ tài liệu của cơ quan Công an huyện Ứng Hòa là người từng làm nghề buôn bán nhỏ, sau đó làm ăn thua lỗ, bị bệnh đi khỏi địa phương. 2 năm sau, bà Nguyễn Thị Điền trở lại tự lập Đạo có tên Hoàng Thiên Long và bỗng dưng nổi danh như vị thánh chữa bệnh bằng nước lã.

Muốn tham gia Đạo của bà Điền, ban đầu mỗi người phải nộp 500.000 đồng để xây điện, sau đó phải mua một loạt câu đối, tài liệu được gọi là Kinh do bà viết ra. Những người bị bệnh được hướng dẫn là chỉ cần tụng kinh và uống nước lã cũng có thể chữa hết bệnh.

Tuy nhiên, từ năm 2014, Công an huyện Ứng Hòa đã liên tục tuyên truyền cho khách thập phương đến Điện Hoàng Thiên Long cúng lễ hiểu về bản chất của Đạo do bà Điền lập ra và nhiều người cũng đã không còn tin nữa.

Theo Trung tá Đỗ Trung Kiên, Phó phòng Công an huyện Ứng Hòa cho biết, việc tà đạo này lấy danh nghĩa thờ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh để hoạt động mê tín là điều rất đáng phải lên án và phải dẹp bỏ.

Lợi dụng vào uy tín, sự ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người mà mọi người dân Việt Nam đều kính trọng, tôn thờ, bà Điền đã nắm được tâm lý đó để có được một số lượng lớn con nhang đệ tử tham gia. Chính với từ việc tự xưng là Đạo Bác Hồ nên từ khi ra đời, đạo này có thể lôi kéo những người dân kính yêu Bác đi theo một cách vô điều kiện.

Đây thực chất là việc lợi dụng điểm yếu về tâm lý của người dân để thực hiện các hành vi mê tín dị đoan, chữa bệnh nhảm nhí để trục lợi cá nhân. Vẫn biết, việc thờ cúng Bác Hồ hay một danh nhân của dân tộc là không ai cấm, thậm chí còn được khuyến khích, thế nhưng việc thờ cúng phải thật sự tôn nghiêm và đúng đắn.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm đối với bà Điền, ở các xã có người theo tà đạo này, chính quyền cũng đã tuyên truyền trên loa truyền thanh, các tổ chức đoàn thể của địa phương cũng tới từng nhà vận động từng người không tham gia tà đạo này, qua đó nhiều người đã nhận thức được hoạt động mê tín dị đoan của bà Điền và từ bỏ. Tuy nhiên, cũng không ít kẻ vẫn một mực sùng bái tà đạo này, thậm chí còn có hướng phát triển đạo này ở địa phương mình đang sinh sống.
 
>> Biệt điện "khủng" của người đứng đầu đạo "nước lã chữa bách bệnh"
 
Theo Nhóm PV Thời sự (Nguoiduatin.vn)