Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Cách hết chức vụ trong Đảng Phó chủ tịch HĐND chống đối kiểm dịch

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước biểu quyết và quyết định hình thức kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng (nhiệm kỳ 2015-2020) đối với ông Lưu Văn Thanh.

Ngày 17/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước ra thông cáo về việc xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Lưu Văn Thanh, Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước biểu quyết và quyết định hình thức kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng (nhiệm kỳ 2015-2020) đối với ông Lưu Văn Thanh. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục xem xét, xử lý về mặt chính quyền đối với ông Thanh, báo cáo về Tỉnh ủy.

Ông Lưu Văn Thanh là nhân vật trong video dài gần 5 phút, ghi lại cảnh chống đối, không hợp tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, vào sáng 3/4.

Cách hết chức vụ trong Đảng Phó chủ tịch HĐND chống đối kiểm dịch
Ông Lưu Văn Thanh chỉ tay vào mặt lực lượng chức năng tại trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 (ảnh cắt từ clip)

Ngày 14/4, trao đổi với Zing, ông Trịnh Thế Sơn, Trưởng ban tuyên giáo huyện, kiêm Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, cho biết sáng cùng ngày, trong cuộc họp để bàn giao, phân công lại công việc, ông Lưu Văn Thanh, Phó chủ tịch HĐND huyện, đã viết thư để xin lỗi cử tri, nhân dân huyện và cộng đồng mạng xã hội về sự việc xảy ra hơn chục ngày trước.

Trong thư, ông Thanh thừa nhận mình là người trong đoạn video đang lan truyền trên mạng và sự việc xảy ra tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Bình Long.

Ông Thanh viết: "Vừa qua cử tri, nhân dân và công đồng mạng xem video đã thấy hành động của tôi tại chốt đo thân nhiệt của thị xã Long Bình. Tôi khẳng định là do bộc phát nóng nảy của cá nhân, không xuất phát từ việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình".

Vị Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản thừa nhận sau khi xem đoạn video vụ việc xảy ra, ông rất hối hận đã không kiềm chế được bản thân, để nóng giận bộc phát và tạo nên hình ảnh quá xấu và phản cảm.

"Ngay cả bản thân tôi khi xem xong cũng không hiểu vì sao lại có phản ứng quá mức như vậy. Thật đáng xấu hổ. Để xảy ra vụ việc, bản thân tôi xin được viết thư này công khai xin lỗi cử tri, nhân dân và cộng đồng mạng xã hội về hành động của mình tại chốt kiểm dịch vào sáng 3/4.

Tôi xin từ chức Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản và xin thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và là người đại biểu dân cử, tôi nhận thấy không còn xứng đáng là người đại biểu dân cử.

Tôi xin từ chức Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản và xin thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời sẵn sàng nhận mọi hình thức xử lý, kỷ luật của các cấp có thẩm quyền.

Với sự cầu thị và lòng chân thành, một lần nữa tôi cúi đầu xin lỗi cử tri, xin lỗi nhân dân và cộng đồng mạng xã hội. Xin hứa dù làm làm bất cứ công việc gì tôi sẽ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước", ông Thanh viết.

Ông Trịnh Thế Sơn, cho biết đã có báo cáo lên Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Bình Phước về việc ông Lưu Văn Thanh có đơn xin lỗi và xin từ chức. "Báo cáo đã gửi và chúng tôi đang chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo của cấp trên", ông Sơn nói với Zing.

Ngày 13/4, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Thanh.

Cùng ngày, UBND tỉnh Bình Phước cũng tổ chức họp báo về vụ việc, tại đây bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, nêu quan điểm của Tỉnh ủy Bình Phước là cho xác minh đầy đủ, cụ thể và xử lý nghiêm cán bộ nếu có sai phạm.

Theo lời trình bày của ông Thanh, khoảng 7h ngày 3-4, ông điều khiển xe cá nhân đi từ nhà hướng về Trung tâm huyện Hớn Quản để đi làm. Khi đi đến địa phận thị xã Bình Long (giáp ranh thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản), ông gặp một chốt kiểm tra.

Khi một cán bộ Cảnh sát giao thông cho dừng xe, ông Thanh mới biết đây là chốt kiểm dịch, kiểm tra thân nhiệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ông Thanh giải thích rằng mình làm trên huyện Hớn Quản và nhà gần đây, nên người cán bộ Cảnh sát giao thông cho đi.

Khi ông Thanh chuẩn bị đi thì một cán bộ mặc đồ bộ đội lại yêu cầu ông xuống xe để kiểm tra thân nhiệt. “Tôi thấy bức xúc là vì nhiều xe đi qua nhưng không cho dừng lại mà chỉ dừng xe tôi và lời nói của cán bộ bộ đội, nói với tôi như ra lệnh, nên tôi có hơi nóng” ông Thanh giải thích.

Ông Thanh giải thích thêm rằng: "Sau khi xuống xe, vì quá nóng giận nên tôi có những lời nói và hành động không đúng như trong đoạn clip đã ghi lại. Như vậy là tôi đã sai, tôi rất buồn vì điều này. Tôi xin lỗi mọi người”.

HP (Nguoiduatin.vn)