Xã hội

Bóc mẽ gã lang băm ngày lái máy cày, đêm hóa "thánh"

Lý tự xưng là “thánh cô” và có khả năng chữa bách bệnh khiến không ít người nhẹ dạ cả tin đã sập bẫy.

Lý tự xưng là “thánh cô” và có khả năng chữa bách bệnh khiến không ít người nhẹ dạ cả tin đã sập bẫy.


Bắt bệnh bằng “âm”?

Một ngày giữa tháng Ba, trong vai một người mắc bệnh sỏi thận chúng tôi tìm đến nhà ông Lý để tìm hiểu thực hư câu chuyện về vị “thánh” chữa bách bệnh. Đúng như tin đồn, người đàn ông này nổi tiếng đến mức vừa đặt chân đến ngôi nhà nằm xã Phú Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), hỏi nhà “thánh Lý” chữa bệnh từ người già đến trẻ con ai cũng biết.

Vì “thánh” chỉ khám và chữa bệnh vào ban đêm nên chúng tôi phải đến từ rất sớm. Khi chúng tôi vừa đến đã có hơn chục người bệnh ngồi chờ đến lượt mình. Người bệnh đủ mọi lứa tuổi, từ người già đến trẻ nhỏ, những cặp vợ chồng vô sinh hoặc hiếm muộn, sỏi thận, gãy xương..., thậm chí có cả bệnh nan y cũng đến cầu cứu.

Theo tìm hiểu của PV, lang băm này có tên là Ngô Bá Lý (SN 1972, trú trại thôn Đông Thịnh, xã Phú Lộc). Phía trước của nhà “thánh” có một bàn thờ được trang bị đủ các loại tượng phật, vài nhành hoa và lốc nước ngọt. Khi chúng tôi vừa đến cổng, một người nhà của “thánh” ra tiếp đón niềm nở và liên tục hỏi về thân nhân của từng người với vẻ rất cẩn thận rồi mới cho vào bên trong.
 

Chân dung “thánh” Lý chữa được bách bệnh.


Khi vào trong, một người đàn ông trung tuổi xuất hiện, tự giới thiệu là Lý, có thể chữa được các loại bệnh, rồi mời chúng tôi ngồi chờ ở ghế dành cho khách. Theo lời “thánh” thì phải đợi đến giờ hoàng đạo mới khám bệnh được. Sau đó, người đàn ông này tiếp tục dò hỏi chúng tôi những câu hỏi dạng như: “Anh chị quê ở đâu? Tìm đến chữa bệnh gì? Xin cái gì? Làm sao hai anh chị biết mà tới đây? Nghe ai nói, hay thế nào?...”.

Trò chuyện một lúc, “thánh nổ” có thể chữa bách bệnh, người đến đây chữa chủ yếu là các bệnh nan y, bệnh viện trả về nhưng sau khi đến chữa ở đây đều khỏi bệnh. “Tôi có biết chữa bệnh tật gì đâu, chỉ là “thánh cô” nhập vào người rồi khám, chữa bệnh cho mọi người đấy chứ. Tôi cũng không muốn làm việc này, tại dưới “âm” người ta giao trách nhiệm phải đội nhân cứu thế, chữa bệnh cho dân nghèo chứ không phải làm vì tiền bạc”, ông Lý nói.

Ông Lý cho biết thêm, cách đây khoảng bốn đời có một bà cô bị chết oan, năm ngoái người nhà đi cầu siêu thì được nhà ngoại cảm tìm mộ giúp. Từ tháng Sáu vừa rồi, bà cô linh thiêng báo mộng về bảo ông lập điện thờ để chữa bệnh cho người dân.

Ngồi cạnh chúng tôi, một người dân tên Thuận ở xã Kim Lộc đến nhà “thánh” Lý chữa bệnh phản ánh: “Thầy này có phương pháp chữa bệnh rất kỳ lạ. Từng bệnh nhân đến thay phiên nhau ngồi, quỳ và nằm ở trong ngôi nhà của thầy. Bệnh nhân kêu đau chỗ nào thì người dưới “âm” nhập váo “thánh” chỉ cho cách chữa và kê đơn thuốc cho về uống. Tôi bị bệnh sỏi thận như chú nhưng uống hết 2 triệu đồng tiền thuốc của “thánh” rồi mà chưa khỏi, “thánh” bảo phải uống khoảng 4 tháng nữa thì mới khỏi hoàn toàn. Nếu không khỏi thì “thánh” sẽ vận khí công đẩy bệnh ra ngoài giúp”.
 

Một số người bệnh xếp hàng, quỳ lạy để được “thánh” khám và bốc thuốc.


Lật tẩy chiêu trò lừa bịp

Khoảng 20h tối, “thánh” bắt đầu vào điện thờ làm lễ, sau khi thắp 3 nén hương, chắp tay vái 3 vái, “thánh” bỗng nhiên lăn đùng giữa nhà như người giãy chết. Một lúc sau, ông Lý đứng dậy tự xưng là “thánh cô”, chỉ từng người đứng dậy khám bệnh. Lúc này, “thánh” khoa tay múa chân, nhắm mắt lại nói lảm nhảm, đưa tay ra làm phép để… khám bệnh. Người đầu tiên được khám là một cô gái tên Tuyết, đang là sinh viên học ở Hà Nội, được người thân mách nước tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần về quê chữa bệnh.

“Thánh” phán: “Con bị bệnh này cũng nặng đấy, may mà gặp được ta, ta sẽ giúp con chữa lành bệnh. Bệnh này con phải dùng 7 loại thuốc gồm: Một quả trứng gà nướng khô, 1 cây tía tô, 1 cây rau má, 3 hạt mùng tơi, 1 củ khoai tây, 1 hạt táo khô. Sau đó con về rang khô lên, giã thật nhỏ pha với mật ong đem uống. Mỗi ngày uống hai lần vào lúc 10h sáng và 10h tối, ắt sẽ khỏi”.

Khám cho cô gái xong, đến lượt tôi kể bệnh, “thánh” Lý khua tay một lúc và thẳng thừng phán: “Cậu đích thị mang bệnh sỏi thận nha (?!). Chiều mai đến đây ta đưa cho 3 thang thuốc, bây giờ con về tìm thêm các vị thuốc sau đây: Một cây vừng, 5 lá cà chua, 5 lá sắn dây, 1 con cua biển, 5 con cua đồng, 2 cái tai dê, sau đó kết hợp với thuốc của ta, rồi nấu lên uống. Bốn tháng sau đảm bảo khỏi ngay”.

Cũng khá nhiều người bệnh được “thánh” làm phép, luyện khí công, đuổi con bệnh ra khỏi người. Sau khi khám và chữa bệnh cho các bệnh nhân xong, ông Lý lại ngã lăn ra, rồi lại tỉnh táo như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ông ta bảo “thánh cô” đã đi rồi.

Mỗi thang thuốc của ông Lý có giá 140 nghìn đồng. Cứ trung bình mỗi người bệnh tìm đến chữa trị cũng mất khoảng 2,5 đến 3 triệu đồng, chưa kể tiền khám. “Thánh” Lý bắt người bệnh uống thuốc kéo dài 3 đến 4 tháng trời. Cứ 9 ngày lại đến nhà “thánh” để vận công một lần và lấy 3 thang thuốc về uống. Bệnh nhân tuyệt đối phải kiêng rượu, không được ăn cơm ở những nhà có đám tang, nhà có người mới sinh nở… Người nhà của ông Lý nói rằng, ở đây chỉ khám và chữa bệnh vào tối thứ Ba và tối thứ Năm hàng tuần.
 

“Thánh” Lý đang làm phép để đẩy bệnh ra khỏi người bệnh nhân.


Để hiểu rõ hơn về lang băm này, chúng tôi tìm gặp nhiều người dân để tìm hiểu. Được biết, “thánh” Lý thực chất là một người nông dân bình thường, chẳng có bằng cấp gì nhưng vẫn bốc thuốc chữa bệnh bình thường. Ban ngày, ông Lý lái máy cày, cày ruộng thuê còn ban đêm thì cùng một số người nhà hành nghề chữa bệnh. Các loại thuốc của ông chỉ là những loại lá, rễ cây tầm thường như củ nghệ, củ riềng, lá cà chua, hạt đậu, cua đồng… và ngoài ra gã bán thêm thuốc không rõ nguồn gốc, kết hợp để bệnh nhân nấu uống.

“Bản thân thầy lang bốc thuốc này làm nông, không biết chữa bệnh. Nghe nói sau một giấc mơ lạ, ông Lý bỗng dưng thành thầy thuốc. Thời gian qua, chúng tôi ở đây bức xúc lắm. Nhiều lần chúng tôi lên tiếng yêu cầu ông Lý dẹp chuyện lừa đảo lại để khỏi gây tiếng xấu cho địa phương, công an xã đến dẹp nhưng cũng không ăn thua. Bây giờ họ sợ nên chữa vào ban đêm để tránh bị công an bắt. Nhà ông Lý trước đây cũng nghèo xác nghèo xơ, nhờ chiêu trò chữa bệnh “lạ” mà giờ cuộc sống cũng khấm khá hơn”, một người hàng xóm cho hay.

Nhiều người dân khác cho biết, nạn nhân của người đàn ông tự xưng mình là “thánh” này không hề ít. Họ là những người nhẹ dạ cả tin ở vùng xa xôi, kém hiểu biết. Trong đó, có những người vì mắc bệnh nặng, bệnh viện trả về, khi nghe tin ông Lý có “thánh cô” nhập vào có khả năng chữa bách bệnh nên tìm đến. Tuy nhiên, người dân tìm hiểu thì ông Lý chưa chữa khỏi cho bệnh nhân nào.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Công Thắng, Phó trưởng Công an xã Phú Lộc xác nhận: “Thời gian qua chúng tôi cũng đã nhận được phản ánh từ người bệnh về cách chữa trị của ông Lý. Dù đã đến gia đình cảnh cáo việc làm sai trái của ông này nhưng ông ta lại chuyển sang hoạt động ban đêm. Để đảm bảo an ninh trật tự và bài trừ mê tín dị đoan, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý tới cùng. Nếu ông ấy không chấp hành, chúng tôi sẽ có những biện pháp mạnh tay hơn”.
 
Theo Thiện Quyền (Nguoiduatin.vn)