Xã hội

Bố ruột bé gái 3 tuổi bị đinh găm vào sọ: 'Tại sao con tôi bị như thế? Có ai muốn sát hại con tôi không?'

Theo anh Chung hồi tháng 2 vừa qua, sau khi ly hôn với vợ, anh Chung nuôi 2 đứa, còn bé 3 tuổi được mẹ đưa đi theo, kể từ thời gian đó vợ anh không một lần nào trở lại.

Liên quan đến vụ việc bé Đ.NA. (3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị 9 chiếc đinh ghim vào đầu, theo thông tin mới nhất, hiện tại bé đang trong tình trạng rất nguy kịch, đang được các y bác sĩ BV Xanh Pôn nỗ lực cứu chữa.

Ngày 19/1, ngay từ sáng sớm, theo ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều người thân, hàng xóm đã đến nhà ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, Canh Nậu, Thạch Thất, ông nội bé gái 3 tuổi bị dị vật bắn vào đầu) để động viên, chia sẻ với gia đình sau biến cố.

Ông Chức (ông nội cháu bé) ngồi buồn tại một góc nhà suốt cả đêm sau khi trở về từ bệnh viện vì từ chập tối hôm qua ông Chức đến thăm cháu đang cấp cứu nhưng không được vào.

Người nhà bé gái cho biết, đến sáng nay chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về tình hình sức khỏe bé. Do dịch Covid-19 nên nhiều cơ quan đoàn thể cử cán bộ đến thăm hỏi liên tục.

Bố ruột bé gái 3 tuổi bị đinh găm vào sọ: 'Tại sao con tôi bị như thế? Có ai muốn sát hại con tôi không?'
Ông nội bé gái 3 tuổi bị dị vật giống đinh bắn vào sọ (giữa) và bố bé (ngoài cùng bên phải) liên tục nhận đc những cuộc điện thoại hỏi thăm, động viên sau khi biến cố xảy ra với cháu A. Ảnh: Dân Việt

Chia sẻ với Nhịp Sống Việt, anh Đỗ Hữu Chung - bố ruột của bé gái buồn bã cho hay, lúc này bản thân anh đang rất bối rối không thể nói được gì. Mọi vấn đề liên quan đến cháu bé đều nhờ cha của mình đứng ra giải quyết.

"Vợ tôi bỏ tôi đi ngày 21/2 năm vừa rồi. Đêm 20, cô ấy đi ăn uống với bạn về, sáng hôm sau bỏ nhà đi không nói một lời nào. Khi tôi đang làm việc ở xưởng mộc thì mẹ vợ ra thông báo với tôi: "Vợ mày bỏ đi rồi đấy, nó không về nữa." Chúng tôi có 3 con. 2 con lớn ở với tôi, con gái út ở với mẹ. Gia đình tôi đã nhiều lần mong cháu ở với bà và bố, nhưng mẹ cháu không chịu.

Lần gần đây nhất, sau khi cháu bị cấp cứu ở bệnh viện, gia đình tôi đã đón cháu về chăm sóc, khi cháu khỏe lại, mẹ nó lại đón đi, và tôi chưa kịp gặp lại con thì xảy ra câu chuyện đau quá như thế này. Tại sao con tôi bị như thế? Có ai muốn sát hại con tôi không? Chúng tôi rất mong cơ quan công an sớm có câu trả lời giúp chúng tôi", anh Chung kể trên báo Pháp luật TP.HCM.

Anh Chung cho biết, gia đình chỉ nhận được thông báo về cháu bé nhập viện từ hôm qua: "Nghe tin này tôi đau buồn nhưng không biết làm thế nào, phải chờ cơ quan công an kết luận thôi" – anh Chung buồn bã nói rồi lại tiếp tục đứng lên mời họ hàng uống nước. Người đàn ông 38 tuổi chỉ về hướng bố đẻ rồi ngỏ ý, mọi việc lúc này nhờ bố tiếp tục xử lý.

Ông nội cháu bé liên tục nhận được những cuộc gọi từ mọi người thăm hỏi. Cả 2 điện thoại rung chuông liên tục, có những lúc mải tiếp chuyện hàng xóm đến thăm, ông đưa trực tiếp cho con trai trả lời, cảm ơn những lời động viên.

Bà nội bé A thì cũng ngồi thất thần một chỗ. Những cái nắm tay thật chặt là cách bà thể hiện lời cảm ơn của mình tới họ hàng lúc này.

Bố ruột bé gái 3 tuổi bị đinh găm vào sọ: 'Tại sao con tôi bị như thế? Có ai muốn sát hại con tôi không?' - 1
Bố của cháu bé chia sẻ thông tin đau buồn khi nhận tin con bị bạo hành

Thông tin về vụ bé 3 tuổi nghi bị bạo hành, trên báo VietNamNet, ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch UBND xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, trưa ngày 18/1, ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện xã đã tới gặp cả 2 gia đình nội ngoại của chị L. – mẹ bé N.A để động viên và nắm bắt tình hình.

Theo ông Chi, bố mẹ cháu bé đều là người ở địa phương, kết hôn từ năm 2012 và có 3 người con. Đến tháng 6/2021, bố mẹ cháu bé ly hôn, 2 con đầu ở với bố và gia đình bên nội, con út ở với chị L.

Từ sau khi có quyết định của toà, chị L. rời khỏi địa phương. “Theo thông tin từ ông nội, chị L. đang làm việc ở xã Hữu Bằng, nhưng lúc đầu thuê trọ ở xã Bình Yên, sau đó lại về xã Cần Kiệm. Hiện tại, chỉ có gia đình bên nội và mẹ đẻ chị L. sinh sống trên địa bàn xã, còn chị L. ở không cố định nên chúng tôi cũng chưa nắm được thông tin” – ông Chi cho hay.

Chủ tịch UBND xã Canh Nậu cũng cho biết, hoàn cảnh 2 bên gia đình cháu bé đều rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, vì thế từ trước đến nay luôn được địa phương quan tâm và ưu ái. “Cả hai gia đình đều được địa phương hỗ trợ xây nhà hộ nghèo” – ông Chi cho biết.

Về hoàn cảnh chị L., chị sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, không có bố. Về phía bố cháu bé, mặc dù gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng ông nội yêu thương, đùm bọc các cháu. “Bố cháu bé làm thợ xây, cũng là người hiền lành, yêu con. Theo quan sát của chúng tôi thì 2 bé sống cùng nhà nội rất ngoan ngoãn, chăm chỉ”.

Từ trước đến nay, kể cả khi bố mẹ cháu bé chưa ly hôn, xã cũng không nhận được phản ánh và điều tiếng gì về việc gia đình bạo hành con cái.

Theo thông tin chưa chính thức được khai thác từ gia đình, chị L. hiện sống cùng bé N.A và một người đàn ông khác. Người đàn ông này cũng là người gốc ở xã Canh Nậu và bị khuyết tật bẩm sinh.

Ông Chi cho biết, hiện tại, tất cả đều đang đợi kết luận điều tra từ phía công an.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)

https://afamily.vn/bo-be-gai-3-tuoi-nghi-bi-bao-hanh-o-ha-noi-nghe-tin-toi-dau-buon-lam-nhung-khong-biet-lam-the-nao-20220119090457966.chn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bo-ruot-be-gai-3-tuoi-bi-dinh-gam-vao-so-tai-sao-con-toi-bi-nhu-the-co-ai-muon-sat-hai-con-toi-khong-tintuc806223