Xã hội

Bỏ rơi con kèm lời nhắn '17 tuổi, còn đi học': Người mẹ 22 tuổi nhận lại con

Người mẹ 22 tuổi ở tỉnh Quảng Nam đã quay lại nhận con sau khi bỏ rơi cháu bé kèm theo mảnh giấy nhờ người nuôi giúp.

Ngày 28-10, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) và chính quyền địa phương đã tổ chức trao trả cháu bé bị bỏ rơi trước đó cho mẹ đẻ và gia đình đình sau gần 20 ngày được các y bác sĩ nuôi dưỡng, chăm sóc.

Theo ông Đinh Hữu Long, Giám đốc TTYT huyện Quế Sơn, sau khi bỏ rơi cháu bé vài ngày, người mẹ đã quay lại nhận con. Đơn vị đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm AND và xác định cùng huyết thống nên đã làm thủ tục để trao trả cháu bé về đoàn tụ với gia đình.

Bỏ rơi con kèm lời nhắn '17 tuổi, còn đi học': Người mẹ 22 tuổi nhận lại con
Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cùng đại diện đoàn thể địa phương bàn giao cháu bé cho gia đình Ảnh: TTYT Quế Sơn

Ông Long cho biết mẹ cháu bé là cô gái sinh năm 2000, quê ở huyện Phước Sơn, gia đình nội cháu bé ở huyện Quế Sơn. Cô gái này nêu ra lý do tế nhị nên đã có ý định bỏ con nhờ người khác nuôi. Tuy vậy, sau đó cô gái suy nghĩ lại nên đã nói với gia đình bên nội để nhận con về nuôi.

"Sau khi xác định chính xác đó là người mẹ của cháu bé, chúng tôi đã làm thủ tục để gia đình nhận lại con. Khi trao trả cháu bé có mẹ ruột và bà nội của cháu. Tất cả số tiền mà các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, gửi cho cháu, TTYT huyện Quế Sơn đã bàn giao cho gia đình để chăm lo cho cháu bé"  - ông Long nói và cho biết thời gian qua, có rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn tìm đến xin nhận nuôi cháu bé khi đọc thông tin trên báo đài, mạng xã hội.

Bỏ rơi con kèm lời nhắn '17 tuổi, còn đi học': Người mẹ 22 tuổi nhận lại con - 1

Bỏ rơi con kèm lời nhắn '17 tuổi, còn đi học': Người mẹ 22 tuổi nhận lại con - 2
Cháu bé bị bỏ rơi kèm mảnh giấy

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng 10-10, tại TTYT huyện Quế Sơn, các y bác sĩ phát hiện 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của Khoa Nội. Kèm theo đó là mảnh giấy ghi nội dung: "Tôi năm nay 17 tuổi, vừa sinh được 1 bé gái lúc 20 giờ tối 9-10. Lý do, vì tôi còn học nên không đủ khả năng nuôi bé được. Tôi mong những ai nhặt được bé thì hãy giúp tôi nuôi dưỡng bé với ạ. Xin cảm ơn".

Gần 20 ngày qua, cháu bé sống trong tình yêu thương, sự chăm sóc của các y bác sĩ tại TTYT huyện Quế Sơn.

Theo PV (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/bo-roi-con-kem-loi-nhan-17-tuoi-con-di-hoc-nguoi-me-22-tuoi-nhan-lai-con-20221028180210415.htm