Xã hội

Bố nữ sinh nhảy cầu tự tử ở Bắc Ninh: ‘Nếu con tâm sự với tôi thì đã khác’

Bố nữ sinh chia sẻ, trước khi nhảy cầu tự tử V.A. có nói chuyện với bạn bè, nhưng không hề tâm sự với bố mẹ.

Liên quan đến sự việc nữ sinh N.T.V.A. (SN 2001) nhảy cầu tự tử vì nghi bị Vũ Văn H. (SN 1995) ép đưa vào nhà nghỉ cưỡng hiếp, sáng ngày 16/4 rất đông người dân và bạn học cùng lớp đến thăm viếng. 

Ngôi nhà nữ sinh V.A. nằm ngay sát trục đường chính qua xã Hà Mãn (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), đến chia buồn cùng gia quyến người dân địa phương ai cũng bàn tán xôn sao vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến nhiều người bàng hoàng.

Bố nữ sinh nhảy cầu tự tử ở Bắc Ninh: ‘Nếu con tâm sự với tôi thì đã khác’
Chiều ngày 16/4 gia đình sẽ án táng nữ sinh V.A. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiếp chúng tôi, anh Nguyễn Văn H. (bố nữ sinh V.A.) cho biết từ khi sự việc xảy ra, dù rất đau buồn nhưng anh vẫn phải cố gắng gượng để lo tang lễ cho con chu toàn. Còn mẹ nữ sinh V.A. vì quá sốc trước những gì xảy ra với con gái nên ngất lên, ngất xuống và phải nằm trong nhà để người thân chăm sóc.

Theo lời kể của anh H. phía gia đình không hề biết chuyện xảy ra, cho đến sáng ngày 15/4 khi các bạn học của V.A. thông báo về việc con gái anh nhảy cầu tự tử. “Khi nhận được tin báo, tôi lặng người đi sau đó cố trấn tĩnh lại bản thân đi ra cầu Hồ (hiện trường nơi nữ sinh V.A. tự tử) để phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể con gái”, anh H. kể.

Anh H. cho biết thêm, trước 1 ngày xảy ra sự việc (ngày 14/4) con gái anh có đi ăn hội tại nhà 1 người bạn. Tối hôm đó về nhà con gái anh vẫn đi ngủ bình thường và không tâm sự gì với bố mẹ. “Tôi chỉ biết, trước khi nhảy cầu tự tử, con gái tôi có nhắn tin báo với một số bạn bè và bạn trai. Giá như con bảo bố mẹ một tiếng để tìm cách giải quyết thì đã không xảy ra sự việc đau lòng như thế này”, anh H. nói.

Bố nữ sinh nhảy cầu tự tử ở Bắc Ninh: ‘Nếu con tâm sự với tôi thì đã khác’ - 1
Bố nữ sinh V.A. (áo đen) bần thần trước sự việc xảy ra với con gái.

Về vấn đề công an đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn H. để điều tra về hành vi Hiếp dâm đối với con gái mình, anh H. tỏ ra rất bất bình. “Hiện tất cả mọi việc vẫn phải chờ kết luận điều tra của công an. Nếu vì chuyện đó (bị hiếp dâm) mà con gái tôi uất ức tìm đến cái chết thì tôi mong cơ quan công an xử đúng người đúng tội”, anh H. bày tỏ.

Được biết, anh H. có 3 người con trong đó V.A. là con thứ 2 trong gia đình. Mặc dù công việc làm ăn bận rộn nhưng lúc nào vợ chồng anh H. cũng quan tâm, yêu thương con.

Cũng có mặt tại đám tang, một người chị họ của nữ sinh V.A. cho biết thêm, vào đêm ngày 14/4 (khoảng 23 giờ), V.A. có đến nhà chị gõ cửa và có kể về chuyện vào nhà nghỉ B.H. ở xã Xuân Lâm, Thuận Thành.

“V.A. nói em đi liên hoan và uống nhiều rượu, sau đó, một nam thanh niên đã đưa em vào nhà nghỉ B.H.. Tại đây, em đã khóc và gọi bạn trai cùng một số bạn bè đến đón em.

Khi được đón về, em xảy ra mâu thuẫn với bạn trai. Tôi nghĩ, câu chuyện này rất phức tạp, nếu uất ức vì bị đưa vào nhà nghỉ cưỡng hiếp cũng không hẳn là lý do duy nhất khiến em nhảy cầu tự tử”, người chị này chia sẻ.

Bố nữ sinh nhảy cầu tự tử ở Bắc Ninh: ‘Nếu con tâm sự với tôi thì đã khác’ - 2
Nhiều người thân nữ sinh V.A. bàng hoàng khi sự việc xảy ra.

Trước đó, vào khoảng 8h10 ngày 15/4, Công an huyện Thuận Thành nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc nữ sinh Nguyễn Thị V.A. (SN 2001 ở xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, học sinh lớp 12A9 trường THPT Thuận Thành số 2) nhảy cầu xuống sông Đuống tự tử.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu vớt. Đến gần 17h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách vị trí nữ sinh tự tử không xa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an huyện Thuận Thành tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra. Mới đây, cơ quan công an huyện Thuận Thành đã ra Quyết định tạm giữ hình sự với Vũ Văn H. về hành vi “Hiếp dâm” quy định tại Điều 141, Bộ luật hình sự 2015, đồng thời cơ quan này vẫn đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ.

Theo Lê Phương (Khampha.vn)