Xã hội

Bố mẹ khóc nghẹn, đứng không vững tại tang lễ con gái 6 tuổi bị cổng trường đè tử vong: 'Không ngờ mì tôm nấu với trứng lại là bữa cuối của con'

Tin con gái tử vong vì bị cổng trường mầm non đè trúng khiến gia đình anh Cư bàng hoàng, đau đớn. Trong tang lễ con gái mình, mẹ Tr. khóc đỏ mắt, đứng không vững, người thân phải dìu dắt.

Liên quan đến vụ việc sập cổng trường mầm non làm 6 học sinh thương vong, ngày 8/9 cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vẫn đang điều tra, làm rõ.

Có mặt tại hiện trường 1 ngày sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, cánh cổng sắt đã được đưa đi, trụ cột bê tông và bảng tên trường bằng tôn vẫn nằm tại hiện trường. 

Bố mẹ khóc nghẹn, đứng không vững tại tang lễ con gái 6 tuổi bị cổng trường đè tử vong: 'Không ngờ mì tôm nấu với trứng lại là bữa cuối của con'

Bố mẹ khóc nghẹn, đứng không vững tại tang lễ con gái 6 tuổi bị cổng trường đè tử vong: 'Không ngờ mì tôm nấu với trứng lại là bữa cuối của con' - 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Bình An.

Danh tính 3 học sinh tử vong gồm Giàng Thị D. (sinh năm 2015); Vàng Thị Hồng Tr. (sinh năm 2014); Ma Thị X. (sinh năm 2014). 3 em học sinh bị thương gồm: Giàng Thị Hoa Sinh (sinh năm 2015); Giàng A Vi (sinh năm 2016); Ma Thị Chi (sinh năm 2014). 3 học sinh bị thương đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu.

Nhà 3 học sinh tử vong đều nằm cạnh trường học, gia cảnh cả 3 em đều rất khó khăn. Trong sáng nay gia đình đã tổ chức tang lễ cho các em theo phong tục địa phương. 

Bố mẹ khóc nghẹn, đứng không vững tại tang lễ con gái 6 tuổi bị cổng trường đè tử vong: 'Không ngờ mì tôm nấu với trứng lại là bữa cuối của con' - 2
Nhiều người đến dự tang lễ của bé Vàng Thị Hồng Tr. 

Từ sớm, người dân trong bản đã có mặt để chia buồn với 3 gia đình, chính quyền địa phương từ UBND xã đến huyện, trường học, phòng giáo dục cũng có mặt để động viên gia đình vượt qua nỗi đau quá lớn.

Ngôi nhà sàn cũ kỹ nằm cách cổng trường 50 mét của gia đình em Vàng Thị Hồng Tr. sáng nay ảm đảm, buồn bã. Tr. là một trong 3 học sinh không may tử vong, thi thể em được gia đình an táng trong sáng nay.

Bố mẹ khóc nghẹn, đứng không vững tại tang lễ con gái 6 tuổi bị cổng trường đè tử vong: 'Không ngờ mì tôm nấu với trứng lại là bữa cuối của con' - 3

Bố mẹ khóc nghẹn, đứng không vững tại tang lễ con gái 6 tuổi bị cổng trường đè tử vong: 'Không ngờ mì tôm nấu với trứng lại là bữa cuối của con' - 4

Bố mẹ khóc nghẹn, đứng không vững tại tang lễ con gái 6 tuổi bị cổng trường đè tử vong: 'Không ngờ mì tôm nấu với trứng lại là bữa cuối của con' - 5

Bố mẹ khóc nghẹn, đứng không vững tại tang lễ con gái 6 tuổi bị cổng trường đè tử vong: 'Không ngờ mì tôm nấu với trứng lại là bữa cuối của con' - 6
Tang thương bao trùm bản nhỏ nơi có 3 học sinh tử vong vì bị cổng trường mầm non đè trúng. 

Nỗi đau ập đến quá bất ngờ khiến bố mẹ và người thân của em không khỏi bàng hoàng đau đớn. Mẹ em là chị Vàng Thị Sớ cho hay, con gái chị sáng qua đi học xong về nhà ăn trưa, rồi đi chơi với nhóm bạn.

Đến khoảng 14h chiều có người chạy vào nhà báo tin con bị cổng trường đè chết, gia đình chị chạy vội ra.

Bố mẹ khóc nghẹn, đứng không vững tại tang lễ con gái 6 tuổi bị cổng trường đè tử vong: 'Không ngờ mì tôm nấu với trứng lại là bữa cuối của con' - 7
Vợ chồng anh Cư, chị Sớ thất thần bên đám tang của con gái. 

Ngồi thất thần cạnh vợ mình, anh Vàng A Cư (bố Tr.) cho hay, hôm qua anh đi làm về mua 2 gói mì tôm và 6 quả trứng nấu cho cả nhà ăn. 

"Lúc ấy tôi hỏi con bố nấu trứng với mì tôm, con vào đây ăn không, con gái tôi bảo có rồi vào ăn, không ngờ đó là bữa cuối của con. Ăn cơm xong tôi đi ngủ, định 2h dậy đi làm, nhưng vừa chợp mắt chỉ khoảng 20 phút thì nghe bà nội gọi báo tin. Tôi mới chạy đến trường, lúc này chưa có nhiều người, chỉ có vợ tôi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ chỉ mình con tôi gặp nạn", anh Cư chia sẻ.

Bố mẹ khóc nghẹn, đứng không vững tại tang lễ con gái 6 tuổi bị cổng trường đè tử vong: 'Không ngờ mì tôm nấu với trứng lại là bữa cuối của con' - 8

Bố mẹ khóc nghẹn, đứng không vững tại tang lễ con gái 6 tuổi bị cổng trường đè tử vong: 'Không ngờ mì tôm nấu với trứng lại là bữa cuối của con' - 9
Chị Sớ khóc cạn nước mắt vì nỗi đau mất con. 

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Khánh Yên Thượng cho hay, gia đình Tr. có hoàn cảnh rất khó khăn. Tr. là chị đầu trong gia đình 3 chị em, sau còn có 2 em trai. 

Bố mẹ Tr. là dân tộc Mông, quanh năm làm nông, trồng ngô sắn, chỉ đủ ăn. Sau khi xảy ra chuyện đau buồn, chính quyền cũng đã đến hỗ trợ, an ủi gia đình vượt qua đau đớn.

Như đã đưa tin, vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 13h ngày 7/9, tại phân hiệu thôn Bản Phung (xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn).

Vào khoảng thời gian trên, học sinh tiểu học và mầm non đến trường học buổi chiều, trong lúc chờ vào lớp, một số học sinh rủ nhau chơi trò đu cánh cổng

Do có nhiều học sinh đu bám, trụ cổng và cánh cổng trường đã bị đổ sập, đè lên người 6 học sinh, khiến 3 học sinh tử vong (2 học sinh tiểu học, 1 trẻ học mầm non) và 3 học sinh bị thương. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo Ngọc Thắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/bo-me-khoc-nghen-dung-khong-vung-tai-tang-le-con-gai-6-tuoi-bi-cong-truong-de-tu-vong-khong-ngo-mi-tom-nau-voi-trung-lai-la-bua-cuoi-cua-con-162200809114954676.htm