Xã hội

Bố mẹ cầu thủ Trọng Hùng tự tin con sẽ được ra sân và bùng nổ ở trận chung kết

“Con tự tin sẽ được huấn luyện viên trưởng cho ra sân trong trận chung kết. Con đã mong mỏi, chờ đợi và hồi hộp qua từng trận đấu. Trận chung kết đã không còn là giấc mơ xa vời mà sẽ là hiện thực. Con sẽ nỗ lực, bùng nổ và ghi bàn. Về tình hình sức khỏe của con về cơ bản đã có thể thi đấu từ trận bán kết…, bố mẹ yên tâm nhé!” – Đó là những gì cầu thủ Trọng Hùng chia sẻ cùng bố mẹ trước trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 30.

Căn nhà nhỏ của cầu thủ Trọng Hùng (số 11/14 Phạm Bành, TP. Thanh Hóa) nằm cận kề sân vận động của đội bóng xứ Thanh đã rôm rả, khí thế từ đầu giờ chiều ngày 10/12 – ngày diễn ra trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games. Nhiều gia đình cùng khối phố và bố mẹ, em trai của Trọng Hùng là Trọng Phú (đang thi đấu trong màu áo xứ Thanh) đang tất bật chuẩn bị đồ ăn thức uống để cổ vũ cho Hùng và đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu vào tối nay.

Bố mẹ cầu thủ Trọng Hùng tự tin con sẽ được ra sân và bùng nổ ở trận chung kết
Màn hình lớn phục vụ người dân tại Quảng trường Lam Sơn đã sẵn sàng

Tranh thủ phút nghỉ tay, bố mẹ Trọng Hùng chia sẻ: "Tối qua em nó cũng vừa gọi điện nhắn nhủ gia đình về khả năng ra sân và tình hình sức khỏe. Hùng tự tin sẽ được huấn luyện viên Park Hang – seo cho ra sân thi đấu vì sức khỏe em vốn đã có thể ra sân từ trận bán kết. Tuy nhiên, để ổn định hơn cho mục tiêu cuối cùng nên huấn luyện viên vẫn cất giữ Hùng trên băng ghế dự bị".

"Chiều nay thôi, anh em, chú bác rồi cả bà ngoại cháu sẽ tập trung xem, cổ vũ cho em và đội nhà. Chúng tôi tự tin đội nhà sẽ giành chiến thắng đậm hơn trận gặp Indonesia ở vòng bảng" – mẹ Trọng Hùng tự tin dự đoán kết quả.

Bố mẹ cầu thủ Trọng Hùng tự tin con sẽ được ra sân và bùng nổ ở trận chung kết - 1
Bố mẹ Trọng Hùng chia sẻ những kỷ niệm về tuổi thơ của Hùng

Chia sẻ thêm về cậu con trai, ông Nguyễn Trọng Hưng phấn khởi: "Tôi cũng thích chơi bóng nhưng không hay, không giỏi. Cõ lẽ vì nhà tôi ngay cận kề sân vận động nên các cháu sớm được tiếp xúc với bóng đá và các cầu thủ đàn anh, tình yêu bóng đá cũng xuất phát từ đó. Ngoài Trọng Hùng thì hiện tại em trai Hùng là Trọng Phú mới chuyển từ đội Phố Hiến về chơi cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Phú cũng đang nỗ lực thi đấu với mong mỏi sớm được cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia".

Trọng Phú hồ hởi: "Hai anh em chơi bóng từ nhỏ. Anh Hùng vốn có thể trạng sức khỏe không tốt nhưng anh ấy rất đam mê bóng đá. Còn nhớ, nhiều lần bố mẹ khuyên bảo anh theo con đường khác để khởi nghiệp nhưng anh bảo chỉ có bóng đá mới đem lại sức khỏe, niềm tin yêu cuộc sống cho anh".

Bố mẹ cầu thủ Trọng Hùng tự tin con sẽ được ra sân và bùng nổ ở trận chung kết - 2
Gia đình Trọng Hùng đã gác lại mọi công việc, kỳ vọng con trai sẽ được ra sân và đội tuyển sẽ giành chiến thắng

Bà Nguyễn Thị Hòa - mẹ Hùng - tiếp lời con: "Hôm bị chấn thương rách cơ chân phải sau trận Brunei, Hùng phải nghỉ mấy trận liên tiếp. Ngày nào Hùng cũng điện về bảo buồn vì chấn thương không được ra sân. Lo hơn cho đội tuyển khi cầu thủ quan trọng là Quang Hải cũng bị chấn thương phải nghỉ. Trận chung kết là cơ hội cuối cùng của giải, Hùng tự tin sẽ được thể hiện hết sức giúp cho đội nhà chiến thắng".

Với áo số 20, Trọng Hùng đang thể hiện vai trò quan trọng và đã có màn thể hiện cực hay trong trận Brunei. Sự linh hoạt cùng khả năng chuyền bổng của Trọng Hùng sẽ giúp cho cánh trái của U22 Việt Nam đa dạng hơn trong những pha tổ chức vây thành đối phương.

Bầu không khí bóng đá đang lan tỏa khắp các tuyến đường, ngõ phố xứ Thanh khi đây là trận chung kết mong đợi của toàn thể nhân dân. Tại Quảng trường Lam Sơn – TP. Thanh Hóa, để tạo điều kiện cho người hâm mộ xứ Thanh cổ vũ đội tuyển, tỉnh này cũng đã trang bị màn hình lớn 500 inch để người dân tiện theo dõi.

Theo Gia Hân (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bo-me-cau-thu-trong-hung-tu-tin-con-se-duoc-ra-san-va-bung-no-o-tran-chung-ket-20191210134325766.htm