Xã hội

Bố của người đàn ông bị 7 phụ nữ ‘tố’ lừa tình muốn khắc phục hậu quả thay con trai

Một cụ ông 72 tuổi tự xưng là bố đẻ, muốn trả tiền thay người đàn ông bị 7 phụ nữ “tố” lừa tình và khoảng 2,5 tỉ đồng, vì thấy... xấu hổ, thấy nhục.

Liên quan đến sự việc 7 người phụ nữ có đơn tập thể gửi các cơ quan chức năng tố cáo Tống Anh S. (quê Thanh Hóa) đã có hành vi lừa tình, lừa tiền đang xôn xao dư luận, sáng 21/10, một cụ ông tên Tống Văn T. (72 tuổi, trú tại H.Hà Trung, Thanh Hóa), tự nhận là bố đẻ của S., đã lặn lội ra Hà Nội để gặp chị Hương (trú Hà Nội – tên nhân vật đã được thay đổi) để xin lỗi và mong muốn thay con “khắc phục hậu quả”.

Tại buổi gặp mặt, cụ T. cho biết, S. là con út trong gia đình, đã trải qua 2 đời vợ. Thời gian vừa qua, S. đi làm thuê cho một công ty điện lạnh. Vào hồi đầu tháng 7, San có về quê và thông báo với gia đình sẽ đi làm công trình ở xa.

Bố của người đàn ông bị 7 phụ nữ ‘tố’ lừa tình muốn khắc phục hậu quả thay con trai

Nội dung tin nhắn được bị hại cho là của ông San gửi cho hàng loạt phụ nữ trên trang ehenho. Theo bị hại, ông San chỉ thay đổi năm sinh để phù hợp với độ tuổi của nạn nhân. ẢNH NVCC

Gần đây, sau khi đọc được thông tin qua báo chí, tìm hiểu kỹ thì xác định S. bị 7 người phụ nữ gửi đơn tố giác vì lợi dụng tình cảm để vay tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng, khiến ông xót xa và đau lòng. Ông T. mong muốn các nạn nhân "thương tình" vì không ngờ con trai ông lại như vậy.

“Sống trên đời đã hơn 70 tuổi rồi, anh em, bạn bè nhìn vào tôi thấy xấy hổ, thấy nhục... giờ sự việc như thế mà coi như không biết thì không thể được”, cụ T. giãi bày.

Nói xong, ông T. đề nghị với chị Hương về việc muốn đứng ra thu xếp kinh tế, vay mượn tiền bạc để trả các nạn nhân thay cho con trai mình.

Trước mắt ông T. sẽ thu xếp để trả hộ một phần nào đó cho các nạn nhân.“Cái sai của S. thì tôi không dám xin hộ. Tôi chỉ xin mọi người đừng gây áp lực để tôi được sống vui vẻ những quãng ngày còn lại. Chuyện tình cảm thì tôi không dám đề cập.” - ông T. nói.

Chiều cùng ngày trao đổi với PV, chị Hương cho biết bản thân chị mong những hành vi mà ông S. gây ra cho chị và nhiều phụ nữ khác phải đưa ra ánh sáng, chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật nên chị đã từ chối đề nghị của cụ T.

“Việc San làm, San phải chịu chứ không thể để một cụ già đứng ra giải quyết. Đối với chúng tôi tiền bạc chỉ là một phần, còn những tổn thất về tinh thần, danh dự thì thế nào. Rồi có nạn nhân đã mất đi thiên chức làm mẹ thì lấy gì để bù đắp lại, chúng tôi muốn làm đến cùng”, chị Hương nói.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)