Xã hội

Bố bé gái 3 tuổi bị bạo hành đau xót khi gặp con gái trong hoàn cảnh thương tâm: 'Con tôi có làm gì nên tội sao nỡ đối xử với cháu như vậy'

Kể từ sau khi sự việc xảy ra, chiều nay anh Trung chỉ mới bên cạnh con gái được khoảng 2 tiếng ngắn ngủi. Bước chân vào phòng bệnh, nhìn thấy con với ống thở cắm trên cơ thể người bố như chết lặng.

Chiều ngày 20/1, theo thông tin trên Nhịp sống việt, anh Đỗ Hữu Trung (38 tuổi, bố bé A.) mới thu xếp được mọi việc lên chăm sóc con. 2 tiếng ngắn ngủi ở viện với con gái, người cha gầy guộc, khoác trên mình chiếc áo màu xanh lộ rõ nỗi buồn.

"Tôi chỉ mong điều kỳ diệu sẽ đến với con gái của mình. Khi bước chân vào phòng bệnh nhìn thấy con với ống thở cắm trên cơ thể tôi như chết lặng, đau xót vô cùng, tim mạch con đập nhưng yếu ớt vô cùng.

Thời gian qua con bé hết bị gãy tay, uống thuốc sâu, nuốt đinh… rồi giờ lại bị găm đinh vào đầu. Con tôi có làm gì nên tội sao nỡ đối xử với cháu như vậy. Chuyện không may đã xảy ra rồi giờ tôi mong con sống và khoẻ mạnh”, anh Trung chia sẻ trên Nhịp Sống Việt.

Bố bé gái 3 tuổi bị bạo hành đau xót khi gặp con gái trong hoàn cảnh thương tâm: 'Con tôi có làm gì nên tội sao nỡ đối xử với cháu như vậy'
"Con tôi có làm gì nên tội sao nỡ đối xử với cháu như vậy", người bố nghẹn ngào.

Về việc công an đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ bạo hành con gái mình, anh Trung mong cơ quan công an sẽ làm sáng tỏ để nghi phạm gây ra tội ác đối với con gái mình sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, ngày 20/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người.

Huyên chính là người được xác định bạo hành bé Đ.N.A. (3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất). Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án.

Trên VietNamNet, theo lời khai ban đầu, Huyên có tình cảm và sống như vợ chồng với chị L. (mẹ cháu A.) ở phòng trọ tại xã Cần Kiệm (huyện Thạch Thất). Trong quá trình sinh sống, Huyên khó chịu với bé N.A. là con riêng của người tình nên thường đánh đập, hành hạ cháu, khiến cháu nhiều lần phải nhập viện.

Theo đó, khoảng tháng 10/2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ pha với nước ngọt rồi cho bé N.A. uống, khiến bé phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến tháng 11/2021, Huyên bực tức vì bé N.A. hay xem điện thoại, đã bỏ 2 chiếc đinh vít vào miệng rồi đổ nước bắt cháu bé uống. Sau đó, bé gái được mẹ đưa đến bệnh viện để lấy 2 dị vật ra.

Tiếp đến, tháng 12/2021, thấy bé N.A. không ngủ, Huyên đã đánh gãy tay phải của cháu bé.

Bố bé gái 3 tuổi bị bạo hành đau xót khi gặp con gái trong hoàn cảnh thương tâm: 'Con tôi có làm gì nên tội sao nỡ đối xử với cháu như vậy' - 1
Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên.

Gần đây nhất, khoảng 8h ngày 17/1, trong lúc người yêu vắng nhà, Huyên đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé N.A. Thấy bé khóc, Huyên tiếp tục dùng 1 quả tạ loại 2kg đóng 9 chiếc đinh dài khoảng 2,1cm vào xung quanh đỉnh đầu bé. Sau đó, Huyên đưa nạn nhân đi gửi và quay về phòng trọ ngủ.

Khoảng 16h chiều 17/1, Huyên đón bé N.A. về trong tình trạng sức khỏe yếu, buồn nôn, không đứng vững. Chị L. đã gọi xe đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất thăm khám và được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn điều trị.

Trước đó, thông tin trên báo Người lao động, chiều 18-1, Công an huyện Thạch Thất nhận tin báo về việc bé gái Đ.N.A. nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua chụp chiếu, bệnh viện xác định trong sọ bé gái có 9 vật thể cứng giống đinh.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra.

Ngay trong ngày 18-1, công an đã triệu tập Huyên và chị L. để làm việc, lấy lời khai.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bo-be-gai-3-tuoi-bi-bao-hanh-dau-xot-khi-gap-con-gai-trong-hoan-canh-thuong-tam-con-toi-co-lam-gi-nen-toi-sao-no-doi-xu-voi-chau-nhu-vay-tintuc806504