Xã hội

Bình Phước: Lao xuống giếng sâu 30m cứu cháu, 2 chú cháu tử vong thương tâm

Thấy cháu 6 tuổi rớt xuống miệng giếng sâu, người chú không kịp nghĩ ngợi lao theo để ứng cứu, không những không cứu được cháu mà còn bỏ mạng.

Sáng ngày 7/12, ông Trương Phước Thành, Chủ tịch UBND phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khiến 2 chú cháu tử vong dưới giếng sâu.

Bình Phước: Lao xuống giếng sâu 30m cứu cháu, 2 chú cháu tử vong thương tâm
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30p ngày 6/12, anh Lê Công Chải (25 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Long Phước) đang ở nhà cùng cháu nhỏ là cháu Lê Nguyễn Bảo Minh (6 tuổi) thì phát hiện cháu Minh đang chơi đùa xung quanh giếng sâu xây trong nhà, bất ngờ dậm lên miệng giếng được đậy sơ sài bằng bìa các tông, rơi xuống giếng.

Bình Phước: Lao xuống giếng sâu 30m cứu cháu, 2 chú cháu tử vong thương tâm - 1
Lực lượng chức năng nỗ lực vớt hai chú cháu bị rơi xuống giếng sâu

Quá hốt hoảng và không giữ được bình tĩnh, người chú chỉ kịp truy hô và ngay lập tức nhảy xuống giết để cố gắng cứu cháu Minh.

Khoảng 30 phút sau, anh C. mò được cháu M. Lúc này lực lượng cứu hộ cũng đã có mặt để hỗ trợ kéo bé lên để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên vì tình trạng quá nặng, bé đã tử vong. Riêng anh C. vì ở dưới giếng quá lâu cũng kiệt sức và bị chìm xuống.

Lực lượng cứu hộ lập tức dùng bình dưỡng khí trèo xuống đưa nạn nhân lên. Tuy nhiên anh C. cũng không qua khỏi.

Tại hiện trường, giếng nước được người dân xây trong nhà có chiều sâu khoảng 25 - 30m. Phần trên miệng giếng được thu nhỏ lại với đường kính khoảng 60cm. Mực nước dưới giếng sâu khoảng 3 - 4m. Vì vậy, công tác cứu hộ gặp khá nhiều khó khăn vì miệng giếng nhỏ, thiếu không khí.

Đến sáng 7/12, đại diện chính quyền địa phương vẫn đang có mặt tại gia đình để chia buồn và hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho 2 chú cháu xấu số.

HP (Nguoiduatin.vn)