Xã hội

Bị 'tố' mua bán trẻ em, sư trụ trì chùa Linh Sơn ở Thái Bình nói gì?

Trước thông tin cho rằng nhà chùa mua trẻ em, sư thầy Thích Diệu Huệ - trụ trì chùa Linh Sơn (Thái Bình) khẳng định, không có chuyện nhà chùa mua bán trẻ em.

Theo tin từ VTC News, mạng xã hội gần đây xôn xao thông tin trụ trì chùa Linh Sơn (xã Sơn Hà, Thái Thụy, Thái Bình) có hiện tượng mua trẻ em và gắn mác “nhận trẻ bị bỏ rơi”.

Trao đổi với ông Phạm Đăng Quân – Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, khoảng 20h50 ngày 14/4, chính quyền địa phương nhận được tin báo của trụ trì chùa Linh Sơn về trường hợp bé gái 11 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi trong một chiếc thùng tại khu vực nhà lá ở khuôn viên chùa. Cạnh bé gái còn có quần áo, bỉm sữa và 1,3 triệu đồng. Sau khoảng 1 tuần không có ai đến nhận, nhà chùa tạm thời nuôi dưỡng.

Đến khoảng 20h50 ngày 24/4, chính quyền xã tiếp tục nhận được thông tin trụ trì chùa Linh Sơn có bé trai hơn 10 ngày tuổi bị bỏ rơi tại chùa. Đến ngày 26/4, tiếp tục có bé trai khoảng 4 – 5 tháng tuổi được nhà chùa thông tin bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa.

Vị chủ tịch xã cũng cho biết, chỉ trong 12 ngày có đến 3 cháu bé bị bỏ rơi, chính quyền xã rất băn khoăn. Sau đó, Công an huyện Thạch Thất, Công an Hà Nội thong tin, có gia đình trình báo mất con. Qua điều tra, em bé này nằm ở chùa Linh Sơn có liên quan đến sư trụ trì.

Theo ông Quân cho biết, Công an huyện Thạch Thất, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình để tra việc 3 cháu bé được sư thầy Thích Diệu Huệ (trụ trì chùa Linh Sơn) mang về chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Ông Quân cho biết thêm, qua nắm bắt tình hình, 3 trẻ này được một phụ nữ tên Linh Giang (20 tuổi, Chí Linh, Hải Dương) giới thiệu cho sư Huệ. Sư thầy quen người này qua mạng xã hội. Giang trình bày hoàn cảnh khó khăn và đề xuất với sư nhận nuôi các cháu bé. Mỗi lần nhận nuôi nhà sư sẽ chuyển phí sinh hoạt cho mẹ các chúa. Tổng số tiền sư Huệ thừa nhận đã chuyển cho Giang để hỗ trợ mẹ 3 cháu bé là 116 triệu đồng.

Theo ông Quân, dư luận đang đặt câu hỏi, tại sao sư thầy lại làm như vậy khiến người dân giảm lòng tin, hoài nghi về nhà chùa. Từ năm 2017 đến nay, sư thầy về chùa và làm việc tốt cho chùa cùng nhân dân. Ông Quân mong cơ quan chức năng sớm làm rõ những nghi ngờ trong vụ việc này.

Nguồn tin từ lực lượng chức năng cho biết, 3 cháu bé trên nằm trong một đường dây mua bán trẻ em, nghi phạm tên Linh Giang hiện bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Bị 'tố' mua bán trẻ em, sư trụ trì chùa Linh Sơn ở Thái Bình nói gì?
Ảnh minh họa

Về phần sư thầy Thích Diệu Huệ, khi bị “tố” mua trẻ em, sư thầy khẳng định: Không có chuyện nhà chùa mua bán trẻ em. Việc nhận các trẻ bị bỏ rơi về chùa chỉ xuất phát từ tình thương.

Ngày 8.5, trao đổi với Lao Động, sư thầy Thích Diệu Huệ - trụ trì chùa Linh Sơn - cho biết: “Đọc được thông tin một người phụ nữ chia sẻ trên Facebook việc nhiều bà mẹ lỡ lầm, mang thai nhưng không thể nuôi con, mong muốn những gia đình hiếm muộn đón con về nuôi. Nghĩ thương đứa trẻ, tôi ngỏ ý muốn nuôi những đứa trẻ này, sau này gia đình có điều kiện có thể nhận lại con”.

Một thời gian sau, người phụ nữ này liên lạc với sư thầy Thích Diệu Huệ về trường hợp cháu bé mới sinh nằm lồng ấp ở Vĩnh Phúc. Mẹ đứa bé là sinh viên, gia đình bạn trai không chấp nhận nên buộc phải bỏ con.

"Tôi có lên bệnh viện trực tiếp gặp 2 mẹ con, thấy hoàn cảnh như vậy, tôi thanh toán tiền viện phí, tặng mẹ cháu bé chút tiền để bồi bổ sức khỏe sau sinh rồi đón cháu bé về. Khi về tới chùa, tôi đặt đứa trẻ ở lán trước cửa rồi thông báo chính quyền địa phương về việc một đứa trẻ bị bỏ tại đây” – sư thầy trần tình.

Vài ngày sau, người phụ nữ tên Linh Giang lại liên lạc về một trường hợp khác đã bỏ chồng, muốn đi bước nữa nên mong thầy nhận nuôi con và thanh toán giúp viện phí (gần 20 triệu đồng) cho mẹ cháu bé. “Số tiền quá lớn nên tôi cũng băn khoăn. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh cháu bé có thể gặp nguy hiểm nên lại đồng ý”.

“Đến cháu bé thứ 3, thông qua bà Linh Giang, tôi được biết cháu bé đã 6 tháng nhưng mẹ bị bệnh nặng, bố mẹ cháu bỏ nhau. Tôi đồng ý tạm thời đưa cháu về chùa” – trụ trì chùa Linh Sơn cho biết.

Được biết, ngày 3.5, Công an TP Hà Nội về chùa đón các cháu đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội TP.Hà Nội và triệu tập sư thầy để điều tra. Đến 4.5, thầy Thích Diệu Huệ được trở về địa phương.

Sư thầy cũng chia sẻ: “Từ khi các cháu về chùa, nhiều gia đình hiếm muộn con cái đến xin nhận về nuôi nhưng tôi đều khước từ. Thực chất là muốn giữ các cháu lại để sau này gia đình có muốn gặp hoặc nhận lại con”.

Hiện sư trị trì, người dân vẫn đang đợi thông tin điều tra tư cơ quan chức năng.

HP (Nguoiduatin.vn)