Xã hội

'Bí ẩn' căn nhà hoang nơi phát hiện nữ Phó chủ tịch UBND phường tử vong

Sau khi công an khám nghiệm hiện trường thi thể nữ Phó chủ tịch phường trong ngôi nhà hoang, nhiều người dân ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm thắc mắc, vì sao ngôi nhà nằm ở vị trí đắc địa trên tuyến đường lớn này lại bị bỏ hoang?

Sáng 22/11, thông tin trên Dân trí cho biết, Công an tỉnh Ninh Thuận đang phối hợp với Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm điều tra cái chết của bà H.T.T.T. (35 tuổi), Phó Chủ tịch UBND một phường trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo báo Công An Nhân Dân, trong lúc đi nhặt phế liệu tại căn nhà hoang nêu trên vào buổi trưa ngày 21/11, một người dân phát hiện thi thể phụ nữ tử vong nên điện báo Công an phường Mỹ Bình.

Ngay sau đó một tổ công tác của Cơ quan CSĐT Công an Phan Rang – Tháp Chàm có mặt tại hiện trường và xác định người chết là bà H.T.T.T., bên cạnh thi thể nữ Phó Chủ tịch UBND phường là hai vỉ thuốc ngủ đã sử dụng hết. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy do mâu thuẫn gia đình nên bà T. tự tìm đến căn nhà hoang rồi uống thuốc ngủ để tự tử.

Do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi và cam kết không khiếu nại nên Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã chuyển giao thi thể bà T. cho người thân lo hậu sự.

Chia sẻ với báo chí, một lãnh đạo phường Bảo An, nơi bà T. làm việc cho biết, bà T. trước đây là cán bộ địa chính rất có chuyên môn của UBND phường và là cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Trong công việc, bà T. luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quá trình công tác được mọi người đánh giá cao nên bà T. được cấp trên đề bạt giữ chức Phó chủ tịch UBND phường và mới chỉ giữ chức vụ này được vài tháng nay.

Được biết, vài ngày trước khi tử vong, bà Th. có tâm trạng buồn bã, ít nói chuyện.

'Bí ẩn' căn nhà hoang nơi phát hiện nữ Phó chủ tịch UBND phường tử vong
Căn nhà nơi phát hiện thi thể bà T đã bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Liên quan tới căn nhà hoang nơi nữ Phó Chủ tịch UBND Phường tử vong, nhiều người dân ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm thắc mắc, vì sao ngôi nhà nằm ở vị trí đắc địa trên tuyến đường lớn này lại bị bỏ hoang?

Theo tìm hiểu của báo Dân Việt, người dân sống lâu năm ở phường Mỹ Bình cũng như một số vị nguyên là lãnh đạo phường Mỹ Bình cho biết, vùng đất này trước đây là đồi dương ven biển và có những nơi là mồ mả chôn cất người đã khuất.

Sau năm 1991, tỉnh Thuận Hải cũ được chia tách thành hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Tình Ninh Thuận quyết định đầu tư và chỉnh trang đô thị và tuyến đường 16 Tháng 4 được mở từ trung tâm TP.Phan Rang - Tháp Chàm thẳng xuống biển Bình Sơn. Nhiều công trình xây dựng mới khang trang mọc lên, trong đó có nhiều nhà hàng, quán ăn nên nhộp nhịp vào những dịp cuối tuần.

Ngôi nhà hoang này nằm trên đường 16 Tháng 4 và ban đầu là một nhà hàng sang trọng. Nhưng không hiểu sao sau một thời gian kinh doanh lại chuyển sang làm bãi đậu xe của một hãng taxi nổi tiếng. Cũng sau một thời gian làm bãi xe… thì bỏ hoang đến nay. Kề bên ngôi nhà hoang này, hiện cũng có nhiều nhà hàng nổi tiếng, sang trọng khác đang hoạt động…

Trước đó, vào trưa 21/11, một người nhặt ve chai phát hiện thi thể bà T. nằm trong căn nhà bỏ hoang trên đường 16 tháng 4, khu phố 6, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang-Tháp Chàm nên trình báo cơ quan chức năng.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc, vào đêm 20/11, bà T. mang hai con xuống gửi tại nhà mẹ đẻ và nhờ trông dùm để bà đi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại địa phương.

Đến sáng 21/11 vẫn không thấy bà T. trở về, điện thoại không liên lạc được nên người nhà tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Trưa cùng ngày thì nhận được tin bà T. tử vong trong nhà hoang nói trên.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bi-an-can-nha-hoang-noi-phat-hien-nu-pho-chu-tich-ubnd-phuong-tu-vong-tintuc797888