Xã hội

Bé gái 8 tuổi mất tích bí ẩn sau buổi tan trường

Suốt hơn tháng qua, anh Hạnh cùng người thân bỏ việc cầm ảnh con gái 8 tuổi đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng tung tích cháu bé vẫn mù mịt…

Suốt hơn tháng qua, anh Hạnh cùng người thân bỏ việc cầm  ảnh con gái 8 tuổi đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng tung tích cháu bé vẫn mù mịt…


Vừa trở về lại nhà sau suốt nhiều ngày rong ruổi khắp các tỉnh thành, thôn, xóm… từ Bình Phước đến Cà Mau để tìm con, anh Nguyễn Hữu Hạnh (30 tuổi), ngụ ấp 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM đi photo hình con gái là cháu Ngô Ngọc Phút (8 tuổi) và vay mượn tiền của người thân để tiếp tục lên đường đi tìm đứa con duy nhất.
 

Suốt hơn tháng qua, anh Hạnh cầm sấp giấy in hình và thông tin về con gái rong ruổi khắp các tỉnh, thành, thôn, xóm...để tìm con... 


“Hơn 35 ngày qua tôi đã đi khắp nơi từ tỉnh Bình Phước đến tận vùng đất mũi Cà Mau để tìm con. Đi đâu tôi cũng dán, phát tờ giấy in hình con gái với đầy đủ thông tin, địa chỉ liên hệ…để mong ai thấy mà giúp tôi tìm lại con. Tuy nhiên đến nay tin tức của con vẫn bật tăm khiến tôi muốn suy sụp nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc”, anh Hạnh đau khổ nói trong nước mắt.

Anh Hạnh cho biết ngày nhận tin con gái 8 tuổi mất tích sau giờ tan trường là khi anh đang làm phụ hồ tại một công trình xây dựng ở quận Gò Vấp.

“Thường ngày tôi đi làm hồ cho các công trình xa nhà nên việc đưa đón con gái đi học lớp 2 ở trường tiểu học Bình Mỹ (phân hiệu Bến Đò) được tôi thuê người chạy xe ôm gần nhà. Vậy mà tan học trưa 26/2, người chạy xe ôm đã điện thoại báo cho tôi không thấy bé Phút khiến tôi rụng rời, ngã quỵ…”, anh Hạnh kể lại.
 

Hình ảnh đáng yêu của cháu  Ngô Ngọc Phút, học sinh lớp 2 trường tiểu học Bình Mỹ 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi bị mất tích sau giờ tan học suốt 36 ngày qua vẫn chưa có thông tin.


Ngay sau đó, người cha đáng thương đã vội vã vượt hàng chục cây số để về Củ Chi. Chạy vội đến trường, khi nghe anh Hạnh hỏi thông tin và báo việc con gái của mình tan học nhưng không về nhà khiến cô giáo của bé Phút cũng hết sức bất ngờ. Ban giám hiệu nhà trường đã cùng gia đình cháu Phút đến công an xã và công an huyện Củ Chi để trình báo vụ việc.

Học sinh mất tích bí ẩn, phụ huynh hoang mang

Suốt đêm 26/2, anh Hạnh cùng những người thân chạy dọc bến đò Bình Mỹ (bắc qua sông Sài Gòn về tỉnh Bình Dương) và những vùng giáp ranh để tìm con nhưng vô vọng. Rồi trong những ngày trước, trong và sau Tết, anh Hạnh tiếp tục rong ruổi khắp nơi để tìm con gái của mình trong nổi đau đớn, lo lắng đến tuyệt vọng.
 

Trường tiểu học Bình Mỹ 2, cách bến đò Bình Mỹ (vượt sông Sài Gòn sang tỉnh Bình Dương) chỉ vài trăm mét.


“Tôi và mẹ của cháu Phút ly thân nhau gần 3 năm nay và cô ấy (chị Ngô Thị Định- PV) đồng ý cho tôi nuôi con để đi làm ăn tại Campuchia. Nghe tin con mất tích, Định cũng rất lo lắng và trong những ngày Tết cũng đã về để cùng đi tìm con”, anh Hạnh xác nhận. Tuy nhiên vì công việc nên sau đó mẹ của bé Phút đã trở lại Campuchia và việc tìm kiếm con đang được anh Hạnh và các cô, chú của cháu Phút tiếp tục.

Theo anh Hạnh thì anh đã gởi đơn trình báo đến chính quyền địa phương như công an xã Bình Mỹ, công an huyện Củ Chi, UBND xã, huyện…nhưng đến nay vẫn chưa thấy thông tin gì từ các cơ quan này.

Trước vụ việc bé Phút, học sinh lớp 2 trường tiểu học Bình Mỹ 2 mất tích đầy bí ẩn suốt hơn tháng qua vẫn chưa tìm được khiến nhiều phụ huynh trên địa bàn vô cùng lo lắng.
 

Thông tin, hình ảnh của cháu Phút được gia đình dán ở khắp nơi và trước cổng trường tiểu học Bình Mỹ 2. Nhiều phụ huynh vô cùng lo lắng, bất an trước vụ việc học sinh mất tích bí ẩn này.


Chiều 4/3, trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Minh Tùng, hiệu trưởng tiểu học Bình Mỹ 2 xác nhận: “Đúng là có xảy ra vụ việc cháu Ngô Ngọc Phút, học sinh lớp 2/5 mất tích sau giờ tan học vào ngày 26/1 đến nay vẫn chưa có thông tin”.

Thầy Tùng thông tin thêm vụ việc đã được trình báo công an xã và công an huyện. Nhà trường cũng đã báo cáo vụ việc với Đảng ủy, UBND xã Bình Mỹ và Phòng Giáo dục đào tạo huyện Củ Chi để các cơ quan này báo cáo cho Lãnh đạo Đảng ủy, UBND huyện Củ Chi.

“Lãnh đạo UBND huyện Củ Chi đã có công văn chỉ đạo công an huyện, chính quyền địa phương vào cuộc tìm kiếm cháu Phút. Tuy nhiên đến nay chúng tôi vẫn chưa biết thêm thông tin gì về vụ việc”, thầy Tùng cho biết.
 

Qua hình ảnh con gái trên báo, anh Nguyễn Hữu Hạnh cầu mong ai thấy cháu Ngô Ngọc Phút (8 tuổi) ngụ ấp 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi-TP HCM xin giúp đỡ liên hệ cho anh Hạnh và người thân theo các số điện thoại: 0165.400.8199; 0165.207.4143. Gia đình trân thành cám ơn và hậu tạ.


Theo Vũ Sơn (Kienthuc.net.vn)