Xã hội

Bé gái 3 tuổi bị bỏ rơi trong đêm lạnh

Nghe thấy tiếng chó sủa, ông Nguyễn Đăng Sửu (ở khu 7, thị trấn Tiên Lãng) chạy ra mở cổng thì phát hiện một bé gái 3 tuổi bị bỏ rơi cùng lời nhắn của mẹ.

Chiều 22/12, ông Đoàn Thế Lăng - Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện bé gái 3 tuổi bị bỏ rơi lúc rạng sáng trong thời tiết lạnh giá.

Bé gái 3 tuổi bị bỏ rơi trong đêm lạnh
Cháu bé được tạm giao cho ông Sửu chăm sóc

Theo báo cáo, vào khoảng 3h20 cùng ngày, ông Nguyễn Đăng Sửu (ở khu 7, thị trấn Tiên Lãng) có nghe thấy tiếng chó sủa, thấy vậy ông Sửu chạy ra mở cổng thì phát hiện một bé gái được quẩn trong chăn, bò lổm ngổm. Ngoài ra, bên cạnh có chiếc túi đựng quần áo và mảnh giấy với nội dung: "Cháu gái sinh ngày 2/2/2018".

Liền sau đó, ông Sửu gọi gia đình và hàng xóm tới để chứng kiến và báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND thị trấn Tiên Lãng cùng các cơ quan, đoàn thể liên quan có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc.

Chủ tịch thị trấn Tiên Lãng cho biết, qua kiểm tra của cán bộ y tế thị trấn Tiên Lãng, sức khỏe của trẻ bình thường, không bị dị tật.

Hiện, UBND thị trấn Tiên Lãng lập biên bản tạm giao trẻ cho gia đình ông Nguyễn Đăng Sửu nuôi dưỡng, chăm sóc; chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn thực hiện các thủ tục tìm cha mẹ đẻ cho cháu bé theo quy định; Trạm Y tế thị trấn theo dõi tình hình sức khỏe của cháu bé.

HP (Nguoiduatin.vn)