Xã hội

Bé gái 2 tuổi mặt mũi đầy máu được mẹ bế đi cấp cứu, nghi do bố ruột bạo hành

Hình ảnh một bé gái mặt mũi dính nhiều máu được mẹ bế trên tay sau khi băng bó được đăng tải trên mạng xã hội facebook đã gây xôn xao dư luận.

Ngày 13/8 trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh và câu chuyện về việc nghi bố bạo hành con xảy ra ở Quảng Bình.

Bé gái 2 tuổi mặt mũi đầy máu được mẹ bế đi cấp cứu, nghi do bố ruột bạo hành
Hình ảnh vụ việc và bài viết này đang khiến dân mạng xôn xao bàn tán

Theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cho thấy, một người phụ nữ bế bé gái mặt mũi dính máu, trầy xước vừa được băng bó tại bệnh viện.

Bé gái 2 tuổi mặt mũi đầy máu được mẹ bế đi cấp cứu, nghi do bố ruột bạo hành - 1
Người phụ nữ vừa bế em bé vừa không ngừng khóc.

Người chia sẻ bức ảnh cho biết: "Chiều nay trên đường đi có tí việc mình rẽ xuống Cự Nẫm thì thấy một người đàn bà đang vẫy xe, tay bồng đứa con đầu đầy máu. Mình cứ nghĩ là tai nạn chứ không nghĩ là bị ba ruột mình đánh.

Nghe mẹ em kể là ông ta lấy cái ly nước uống ném vào mặt bé. Nhập viện cho 2 mẹ con xong cứ nghĩ không biết người đàn ông đó có trái tim không nữa".

Bé gái 2 tuổi mặt mũi đầy máu được mẹ bế đi cấp cứu, nghi do bố ruột bạo hành - 2

Bé gái 2 tuổi mặt mũi đầy máu được mẹ bế đi cấp cứu, nghi do bố ruột bạo hành - 3
Nhìn hình ảnh này nhiều người thương xót cho em bé bao nhiêu, phẫn nộ với hành động của người đàn ông gây ra sự việc bấy nhiêu
Bé gái 2 tuổi mặt mũi đầy máu được mẹ bế đi cấp cứu, nghi do bố ruột bạo hành - 4
Hình ảnh bé gái bị trầy xước hết mặt mũi khiến nhiều người xót xa

Đính kèm đó là bức ảnh người phụ nữ đang mếu máo khóc, bế trên tay đứa trẻ đã được băng bó sạch sẽ sau vết thương.

Ngay sau khi câu chuyện trên được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều người. Trong đó, mọi người đều lên án hành động đánh cháu bé của người đàn ông trong sự việc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch cho hay, sau khi nắm bắt sự việc, chính quyền địa phương cho cán bộ xuống gia đình xác minh thì được biết đây là vấn đề mâu thuẫn nội bộ gia đình.

Theo ông Hùng, trong lúc bố cháu bé say rượu có xảy ra mâu thuẫn với mẹ nên cầm cái cốc ném không máy trúng vào cháu bé, bố cháu tỏ ra hối hận.

"Ở địa phương gia đình anh chị này cũng bình thường, chỉ tội thi thoảng anh này uống rượu lè nhè thôi", ông Hùng nói.

Trưa 13/8, bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, phía bệnh viện tiếp nhận trường hợp cháu Phạm Thị Th. (2 tuổi, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch) bị thương ở vùng mặt do vật cứng gây ra.

Bé gái 2 tuổi mặt mũi đầy máu được mẹ bế đi cấp cứu, nghi do bố ruột bạo hành - 5
Em bé đang được các bác sĩ băng bó vết thương

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Phương, chị ruột của anh Phạm Văn Hoàng (42 tuổi, cha của bé Th.) kể lại, sáng cùng ngày, anh Hoàng đi sang nhà người quen chơi, có lấy về ít thịt lợn, tuy nhiên sau đó không hiểu lý do gì mà hai vợ chồng xảy ra cãi vã.

Thời điểm đó, chị Trần Thị Huyền (34 tuổi, mẹ cháu Thương) đang bế con gái trên tay, trong lúc nóng giận, anh Hoàng cầm chiếc ly ném về phía chị Huyền, chị Huyền tránh sang bên thì không may chiếc ly trúng vào vùng mặt bé Th.

Sau khi sự việc xảy ra, mẹ bé cùng với người thân nhanh chóng đưa hai mẹ con vào bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch. Theo bà Phương, sau khi nhập viện thì cháu Th. được các bác sĩ thăm khám và xử lý vết thương.

"Hiện cháu phải khâu 5 mũi ở gần mũi, rất may chỉ bị thương phần mềm, không ảnh hưởng nặng bên trong. Theo các bác sĩ thì cháu Th. vẫn phải ở lại theo dõi thêm", bà Phương nói.

Cũng theo người này, bình thường ở nhà cha của bé rất hiền lành và yêu thương con gái, trước đây chưa từng có chuyện là cha bé đánh đập hay làm tổn hại tới bé, đây là sự việc ngoài ý muốn.

Được biết, gia đình có 3 người con, 2 con trai lớn và bé Th. là con gái út 2 tuổi.

Theo PV (Helino)