Xã hội

Bất ngờ với 'cơ thể mới' của cô bé gầy trơ xương Thào Thị Yến Nhi ngày nào, sau khi được mẹ nuôi nhận về chăm sóc suốt 3 năm

Bé gái Yến Nhi được mẹ nuôi chăm sóc theo cách đặc biệt khi sinh con trai.

Cũng đã 3 năm trôi qua kể từ khi cô bé Thào Thị Yến Nhi (sinh năm 2015, quê ở bản Cát Cát, San Xả Hồ, Lào Cai) được người mẹ nuôi Thanh Tâm nhận về chăm sóc. Đến hiện tại, bé gầy guộc, còi cọc, da nhăn nheo trong ký ức của nhiều người giờ đã được thay thế bằng bé gái bụ bẫm, dễ thương, phục hồi tốt cả về thể trạng lẫn trí tuệ.

Bất ngờ với 'cơ thể mới' của cô bé gầy trơ xương Thào Thị Yến Nhi ngày nào, sau khi được mẹ nuôi nhận về chăm sóc suốt 3 năm

Bất ngờ với 'cơ thể mới' của cô bé gầy trơ xương Thào Thị Yến Nhi ngày nào, sau khi được mẹ nuôi nhận về chăm sóc suốt 3 năm - 1
Bé Yến Nhi thời điểm suy sinh dưỡng nặng và sau 3 năm được nhận nuôi.

Khi mới được nhận nuôi, bé Yến Nhi chỉ nặng 3,5kg dù đã hơn 14 tháng tuổi. Bé được chuẩn đoán bị suy dinh dưỡng nặng và bại não. Cho dù có đưa đi điều trị hay áp dụng phương pháp tế bào gốc thì cũng vẫn khó phục hồi. Tuy nhiên, Thanh Tâm vẫn dành nhiều thời gian và tâm sức để chữa chạy cho con gái nuôi với hi vọng bé sẽ đỡ được phần nào.

Bất ngờ với 'cơ thể mới' của cô bé gầy trơ xương Thào Thị Yến Nhi ngày nào, sau khi được mẹ nuôi nhận về chăm sóc suốt 3 năm - 2
Thanh Tâm dành cho con gái Yến Nhi nhiều liệu pháp trị liệu để phục hồi chức năng.

Nhận nuôi bé Yến Nhi từ khi còn là cô gái độc thân. Đến nay Thanh Tâm đã đi lấy chồng và cũng có con riêng của mình. Tâm đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh và nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, có một điều mà chắc ai cũng thắc mắc, đó là khi có con đẻ rồi thì liệu Thanh Tâm có còn quan tâm nhiều đến con nuôi Yến Nhi hay không. Và để trả lời câu hỏi này, Thanh Tâm đã từng đăng tải một tấm hình cô nằm chơi cùng hai con, trong khi con trai được cô đặt nép một góc giường thì Tâm đang đùa nghịch cùng Yến Nhi một cách rất vui vẻ. Hình ảnh ấm áp và tràn đầy tình yêu thương đó khiến nhiều người xem phải rơi lệ vì xúc động trước tấm chân tình của mẹ nuôi Thanh Tâm.

Bất ngờ với 'cơ thể mới' của cô bé gầy trơ xương Thào Thị Yến Nhi ngày nào, sau khi được mẹ nuôi nhận về chăm sóc suốt 3 năm - 3
Hình ảnh ấm áp của Yến Nhi và mẹ nuôi.

Mặc dù vậy nhưng qua thời gian sinh con, có lẽ cộng thêm với công việc khá bận rộn nên hiện tại Thanh Tâm đang gửi Yến Nhi về quê ngoại để cô bé được chăm sóc đầy đủ hơn. Cô và bà ngoại sẽ thay nhau lo cho Yến Nhi cho đến khi con trai cô được khoảng 1 năm rưỡi thì sẽ đón hẳn bé về nhà. Như vậy, cô con gái bé bỏng sẽ được nhận tình yêu thương từ tất cả mọi người.

Bất ngờ với 'cơ thể mới' của cô bé gầy trơ xương Thào Thị Yến Nhi ngày nào, sau khi được mẹ nuôi nhận về chăm sóc suốt 3 năm - 4
Thanh Tâm gửi Yến Nhi về quê ngoại để bé được chăm sóc đầy đủ hơn trong lúc mẹ vừa sinh em bé.

Có thể nói, cô bé Yến Nhi tội nghiệp ngày nào thực sự đã rất may mắn khi gặp được người mẹ nuôi như Thanh Tâm. Tâm đã vực dậy cho cô bé cả về thể chất lẫn tinh thần để giờ đây bé đã có thể cười được với những người thân quen dù cho chân tay và phần cổ vẫn còn khá mềm. Nhưng bao nhiêu đó có lẽ cũng là quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người, khi mà ở thời điểm biết Yến Nhi, cô bé chỉ có da bọc xương.

Bất ngờ với 'cơ thể mới' của cô bé gầy trơ xương Thào Thị Yến Nhi ngày nào, sau khi được mẹ nuôi nhận về chăm sóc suốt 3 năm - 5

Bất ngờ với 'cơ thể mới' của cô bé gầy trơ xương Thào Thị Yến Nhi ngày nào, sau khi được mẹ nuôi nhận về chăm sóc suốt 3 năm - 6
Yến Nhi nhận được tình yêu thương của bố nuôi và tất cả mọi người trong gia đình Thanh Tâm.

Thào Thị Yến Nhi sinh năm 2015, sống với cha tại thôn Cát Cát (xã San Xả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) kể từ khi mẹ và chị gái mất tích cùng năm đó. Không có ai chăm sóc ngoài người cha vụng về, nhà nghèo tới mức gần như không có gì ăn, 14 tháng tuổi, Yến Nhi chỉ nặng 3,5 kg.

Mẹ nuôi Phạm Thanh Tâm là cô gái giàu lòng nhân ái, thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện. Không đành lòng nhìn cảnh "gà trống nuôi con" và cô bé gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, Tâm xin phép chính quyền bảo hộ, cùng cha Yến Nhi đưa bé đi viện ở địa phương.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Nhi bị suy dinh dưỡng nặng và bại não. Gần 10 ngày trong viện, Thanh Tâm luôn túc trực chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Sau khi tình trạng của Nhi khá hơn, Tâm quyết định nhận nuôi bé. Hành động đẹp của Thanh Tâm đã chạm tới trái tim hàng triệu người. Nhờ sự chung tay giúp đỡ từ nhiều tấm lòng hảo tâm, sức khỏe của Yến Nhi dần ổn định và bắt đầu "có da có thịt" hơn nhưng chức năng vận động thì vẫn không thể nào phục hồi được.

Theo Nhân Mã (Helino)