Xã hội

Bất chấp biển cấm, HLV bơi lội vẫn tắm biển bị sóng đánh tử vong

Cơ quan chức năng cắm biển cấm tắm vì sóng cao 3-4 m, tuy nhiên một nhóm du khách vẫn bất chấp. Một Việt kiều là huấn luyện viên bơi lội bị sóng đánh tử vong.

Chiều 1/11, ông Nguyễn Văn Hùng - đội trưởng đội cứu hộ, Ban quản lý vịnh Nha Trang thông tin với Tuổi trẻ cho biết, sáng cùng ngày, trên biển Nha Trang xảy ra vụ tai nạn khiến một Việt kiều Pháp tử vong.

Theo đó, tại bãi biển Nha Trang, đoạn trước khách sạn 36 Trần Phú, phường Lộc Thọ, ông Raymond (67 tuổi, Việt kiều Pháp) xuống tắm biển thì gặp nạn.

Sau đó, nhóm du khách đã phát hiện kịp thời hô hoán và đưa nạn nhân lên bờ cấp cứu.

Bất chấp biển cấm, HLV bơi lội vẫn tắm biển bị sóng đánh tử vong
Dù đã cắm biển báo cấm, một số người dân và du khách vẫn bất chấp xuống tắm biển

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ có mặt, đưa ông vào bờ, đồng thời thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu rồi gọi báo 115.

Thông tin từ Lao động, ngay sau đó, y bác sĩ thuộc Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh có mặt tại hiện trường tham gia cứu chữa nạn nhân. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Theo đại diện Đội cứu hộ bờ biển Nha Trang, lúc nhóm du khách tắm sóng biển rất lớn, đánh cao 3-4m nên đơn vị này đã cắm biển báo cấm nhưng những người này vẫn bất chấp xuống tắm biển.

Người nhà nạn nhân cho biết, ông Raymond là huấn luyện viên bơi lội ở Pháp, thường về Nha Trang mỗi năm một lần và có tiền sử bệnh tim.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bat-chap-bien-cam-hlv-boi-loi-van-tam-bien-bi-song-anh-tu-vong-a362564.html