Xã hội

Bàng hoàng phát hiện 3 mẹ con treo cổ tại nhà cùng bức thư tuyệt mệnh: 'Em biết ra đi như vậy là ích kỷ với anh lắm'

Sáng 29/9, người chồng tá hỏa phát hiện vợ cùng 2 con ruột đã tử vong trong tư thế treo cổ trên trần nhà, bên cạnh là bức thư tuyệt mệnh...

Liên quan đến vụ việc 3 mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng thuộc khu phố 3, phường Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm ( Ninh Thuận), chiều 29/9, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể các nạn nhân để gia đình lo hậu sự.

Theo Lao Động, khoảng 7h kém 20 phút sáng nay, người chồng là anh N.V.T. (sinh năm 1983) đi làm về thì hốt hoảng phát hiện vợ và 2 con đã chết trong tư thế treo cổ nên vội cắt dây đưa xuống, hô hoán nhờ hàng xóm giúp đỡ.

2 người con của anh T. và chị O. là là N.T.T (6 tuổi) và N.T.M (4 tuổi). Nơi 3 mẹ con tử vong là nhà kho ở phía sau nhà. 

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, quá trình khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện lá thư tuyệt mệnh của bà O., nói lời xin lỗi với cha mẹ ruột, chồng và người thân trong gia đình.

Bàng hoàng phát hiện 3 mẹ con treo cổ tại nhà cùng bức thư tuyệt mệnh: 'Em biết ra đi như vậy là ích kỷ với anh lắm'
Gia đình chị O., nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Người lao động)

Trong thư, người vợ xin lỗi vì đã bất hiếu với ba mẹ. Chị cho biết đã bế tắc do căn bệnh mất ngủ gần 3 tháng, suy nghĩ tương lai mù mịt, không lo lắng chăm sóc cho 2 con. "Con xin đem 2 đứa theo con. Con thật bất hiếu và ích kỷ nhưng con bế tắc quá, cho con tìm giải thoát cho nhẹ lòng", bà O. nói với ba mẹ và mong gia đình đừng trách người chồng của bà.

Chị O. cũng xin lỗi chồng vì trong thời gian bà bị bệnh chồng lo lắng, chăm sóc thuốc men nhiều. "Em biết em ra đi như vậy là ích kỷ với anh lắm. Anh ở lại sẽ rất buồn khi thiếu vắng em và con nhưng em không có con đường lựa chọn nào khác", bà O. tâm sự với chồng qua thư tuyệt mệnh và căn dặn chồng cầm giấy báo tử của bà lên cửa hàng V.T lấy 3,2 triệu đồng tiền bảo hiểm.

Cũng theo Thanh Niên, anh T. làm nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở khu vực dọc biển Ninh Thuận, thường hay ngủ lại đêm tại đìa để canh chừng ao tôm nên buổi sáng mới về nhà.

Người dân địa phương cho biết, gia đình anh T. sống hòa đồng với mọi người và hay giúp đỡ người gặp khó khăn. Tuy nhiên, gần đây chị O. trở nên trầm lặng, ít nói, ít tiếp xúc với hàng xóm láng giềng, có biểu hiện của bệnh trầm cảm.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)