Xã hội

Bà cụ bị người mua nước lấy trộm túi tiền: ‘Không ngờ người lớn dạy trẻ con ăn cắp'

Clip: Người phụ nữ đi xe tay ga

Người phụ nữ chở theo bé trai vờ mua nước, sau đó bé trai lén lấy túi chứa tiền và thẻ cào điện thoại của bà cụ. Xem lại camera, bà cụ bức xúc: ‘Đứa bé không có lỗi, lỗi cô ta’.

Sáng ngày 28/9, mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh cậu bé đi cùng người phụ nữ được cho là mẹ cậu bé, trộm túi đựng tiền và thẻ cào điện thoại của người phụ nữ bán cà phê trên đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TPHCM. 

Theo nội dung của đoạn clip, vụ việc xảy ra vào khoảng  vụ việc xảy ra vào khoảng 7h tối ngày 23/9. Vào thời điểm trên, 1 người phụ nữ đi xe tay ga màu đỏ, có chở theo bé trai khoảng 4 - 5 tuổi dừng trước quán tạp hóa ven đường của 1 cụ bà để mua đồ.

Trong lúc cụ bà quay đi lấy đồ, bé trai đi cùng người phụ nữ đã xuống xe và tiến đến chỗ để tiền của cụ bà bán hàng và lấy đi túi tiền của cụ. Cậu bé xuống xe, lén lút quan sát cụ bà đang quay lưng lấy hàng rồi nhanh tay lấy đi túi tiền của cụ. Ngay sau khi lấy được túi tiền, cậu bé leo lên xe của người phụ nữ đã chờ sẵn rồi đi thẳng, trong khi cụ bà vẫn không hay biết.

Chiều cùng ngày, trao đổi với tờ Tuổi Trẻ Online, bà Trần Thị Tuyết Mai (56 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), cho biết tài sản bị mất là gần 700 ngàn đồng tiền mặt và nhiều thẻ cào điện thoại trị giá khoảng 1,6 triệu đồng. 

Trước đó vào lúc 19h50 ngày 23/9, như thường lệ, bà ngồi bán nước tại đầu hẻm 420 đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP.HCM thì có một người phụ nữ đi xe máy tay ga chở một bé trai chạy tới. Người phụ nữ hỏi mua ly cà phê sữa đá mang đi.

“Ly cà phê sữa 12 ngàn đồng. Người phụ nữ đưa tôi 20 ngàn đồng, tôi thối tiền xong thì treo túi đựng tiền vào tủ gần chỗ ngồi. Tôi đang pha cà phê thì người phụ nữ nói chạy đi mua bánh mì rồi sẽ quay lại lấy sau nhưng đợi hoài không thấy. Khi có người khác đến mua hàng và tôi lấy túi đựng tiền để thối thì mới phát hiện đã bị trộm”, bà Mai kể lại.

Hình ảnh camera cho thấy lúc lấy túi tiền, đứa bé đi cùng liên tục nhìn về phía người phụ nữ "xin ý kiến". Sau khi xem đi xem lại camera nhiều lần, bà Mai vẫn không ngờ rằng người phụ nữ có thể dạy đứa trẻ ăn cắp như thế.

"Tôi không ngờ cô ta là người lớn mà lại hướng dẫn một đứa con nít đi làm chuyện phi pháp như thế. Tôi không biết đứa trẻ đó là con hay như thế nào với cô ta, nhưng người lớn mà làm như vậy đã vấy bẩn tâm hồn của một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Đứa bé không có lỗi, lỗi ở cô ta", bà Mai bức xúc.

Bà cụ bị người mua nước lấy trộm túi tiền: ‘Không ngờ người lớn dạy trẻ con ăn cắp'
Người phụ nữ hướng dẫn cháu trai lấy túi tiền của bà cụ lúc mất cảnh giác - Ảnh: Cắt từ clip

Bà Mai cũng cho biết đã đến công an phường 14, quận 3 trình báo vụ việc và công an đã lấy lời khai, trích xuất camera ghi lại toàn bộ sự việc để điều tra, truy xét.

Liên quan tới vụ việc trên, tờ Dân Trí cho hay bà Mai đi lại khó khăn do bị bệnh tim và thấp khớp. Người phụ nữ này bán tạp hoá ở vỉa hè từ nhiều năm nay để có tiền mua thuốc trị bệnh.

Cùng ngày, đại diện Công an phường 14 (quận 3) cho biết đã nắm được sự việc và yêu cầu phóng viên liên hệ Công an quận 3 để được cung cấp thông tin. 

HL (Nguoiduatin.vn) 




https://tuoitre.vn/ba-cu-bi-nguoi-mua-nuoc-lay-trom-tui-tien-khong-ngo-nguoi-lon-day-tre-con-an-cap-20200928133522107.htm