Xã hội

Anh rể Võ Hoàng Yên ở Bình Thuận: Vợ ông Dũng 'lò vôi' từng 'cao hứng' cho mỗi người nhà ông Yên 2 miếng đất

Người anh rể ông Võ Hoàng Yên cho biết, khi thấy chị em ông Yên khổ, bà Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") đã tạo điều kiện thuận lợi để giúp đỡ, bà cho người nhà ông Yên mỗi người 2 cái nền. Một chị gái, hai em gái, hai em trai, tổng cộng 5 người là 10 cái nền...

Mới đây, trao đổi trên báo chí, ông Đào Kim Hiền (anh rể ông Võ Hoàng Yên, ở xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) đã kể về việc bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam - vợ ông Dũng "lò vôi") từng tặng hàng loạt nền đất cho nhiều người thân của ông Võ Hoàng Yên.

Anh rể Võ Hoàng Yên ở Bình Thuận: Vợ ông Dũng 'lò vôi' từng 'cao hứng' cho mỗi người nhà ông Yên 2 miếng đất
Ông Đào Kim Hiền (anh rể ông Võ Hoàng Yên). Ảnh: Team Kingpro

Cụ thể, ông Hiền nói: "Lúc đó bả cao hứng, bà hô bà lo cho người nhà ông Yên. Bả thấy chị em ông Yên khổ, bà tạo mọi điều kiện thuận lợi. Bả cho người nhà ông Yên mỗi người 2 cái nền. Một chị gái, hai em gái, hai em trai, tổng cộng 5 người là 10 cái nền. 1 miếng là ngang 5m, dài 30m, lúc đó trị giá 1 tỷ. Đường 64... Lúc bà phát sổ, chú về coi giá thành thì lúc đó là 1,5 tỷ, 2 miếng là 3 tỷ. Người nhà người ta cũng mơ mơ hồ hồ, tự nhiên bà này tốt quá ta!... Hỏi lại thì bà quá giàu...".

Anh rể Võ Hoàng Yên ở Bình Thuận: Vợ ông Dũng 'lò vôi' từng 'cao hứng' cho mỗi người nhà ông Yên 2 miếng đất - 1
Người nhà ông Yên thừa nhận bà Hằng đã giúp đỡ người thân ông Yên nhiều. Ảnh: Team Kingpro

Ông Hiền còn nói "số tiền bà cho mình quá lớn", rồi lại cho rằng "... bả giàu quá...". Người nhà không nhận thì bà nói "khinh rẻ bả ấy".

Ông Hiền nói, về chuyện bà Nguyễn Phương Hằng đòi lại tiền bà chuyển cho 10 tỷ, đồng ý người ta trả lại hết, nhưng "yêu cầu phải bà Hằng qua lấy người ta mới trả".

Trước đó, theo đơn tố cáo gửi Công an TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng vợ chồng bà đã hỗ trợ số tiền lớn cho ông Yên làm các hoạt động từ thiện, xây chùa, ủng hộ bão lụt… nhưng ông Yên không thực hiện mà chiếm giữ số tiền đó, sử dụng vào mục đích cá nhân. Số tiền mà bà Hằng làm đơn tố cáo ông Yên chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nếu Võ Hoàng Yên trả lại toàn bộ số tiền bị tố lừa đảo cho vợ chồng ông Dũng "lò vôi" thì có "hết chuyện"?Đọc ngay

Sự việc đã có buổi đối chất giữa vợ chồng ông Dũng - bà Hằng với ông Yên trước sự chứng kiến của Ban trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Tại buổi đối chất, ông Yên thừa nhận có một số thiếu sót trong quá trình làm trong tác thiện nguyện và làm báo cáo. Tuy nhiên, ông Võ Hoàng Yên không thừa nhận việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản như tố cáo của bà Hằng. 

Trưa 10/3, trên trang cá nhân của mình, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã có giấy mời bà Hằng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng "lò vôi") lên làm việc.

Anh rể Võ Hoàng Yên ở Bình Thuận: Vợ ông Dũng 'lò vôi' từng 'cao hứng' cho mỗi người nhà ông Yên 2 miếng đất - 2
Vợ chồng bà Hằng, ông Dũng "lò vôi"

Nội dung làm việc được cho là để làm rõ một số vấn đề liên quan đến đơn tố cáo của vợ chồng bà đối với ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, quê Cà Mau, tạm trú tỉnh Bình Thuận).

Trong đơn tố cáo, bà Hằng yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, điều tra ông Võ Hoàng Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt của bà hàng trăm tỉ đồng thông qua hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung; việc xây dựng một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và một số hoạt động khác.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Theo Minh Khôi (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/anh-re-vo-hoang-yen-o-binh-thuan-vo-ong-dung-lo-voi-tung-cao-hung-cho-moi-nguoi-nha-ong-yen-2-mieng-dat-162211203105104499.htm