Xã hội

3 lao động Việt Nam may mắn thoát nạn trên tàu bốc cháy ở Hàn Quốc

Lúc các thuyền viên đang ở trên tàu thì bất ngờ thấy khói bốc lên từ dưới hầm máy, tất cả nhanh chóng chạy lên bờ trước và may mắn thoát nạn.

Lúc các thuyền viên đang ở trên tàu thì bất ngờ thấy khói bốc lên từ dưới hầm máy, tất cả nhanh chóng chạy lên bờ trước và may mắn thoát nạn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện ở dưới hầm máy. Hiện lực lượng chức năng Hàn Quốc đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Bà Kỷ vui mừng nói chuyện với con trai khi biết con vẫn an toàn sau vụ việc tàu bị cháy. Ảnh: M.K
Bà Kỷ vui mừng nói chuyện với con trai khi biết con vẫn an toàn sau vụ việc tàu bị cháy. Ảnh: M.K

Theo anh Qúy, trên tàu lúc đó có 15 thuyền viên, trong đó có 3 người Việt Nam đều quê Quảng Bình gồm: anh Nguyễn Hữu Định (SN 1994, quê ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch), anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1993, quê ở huyện Quảng Trạch) và anh Qúy.

“Lúc đó tàu đang neo ở cảng và tất cả mọi người đều trên tàu thì phát hiện khói bốc lên từ dưới hầm máy. Thấy vậy, mọi người nhanh chóng chạy lên bờ trước khi tàu bốc cháy dữ dội nên không ai có vấn đề gì”, anh Qúy nói.

Theo các thuyền viên người Việt Nam, đây là lần thứ 2 tàu cá này bốc cháy, cách đây một tháng, tàu này từng bốc cháy nhưng với mức độ nhẹ hơn. Hiện tàu vẫn đang được sửa chữa nên họ chưa thể đi đánh bắt trở lại.

Để có tiền cho con đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, gia đình bà Kỷ đã phải mang sổ đỏ ra ngân hàng để vay tiền. Ảnh: M.K
Để có tiền cho con đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, gia đình bà Kỷ đã phải mang sổ đỏ ra ngân hàng để vay tiền. Ảnh: M.K

Trong số 3 lao động người Việt, chỉ có anh Thanh đã làm việc ở Hàn Quốc hơn 1 năm. Còn anh Qúy và anh Định mới qua từ tháng 6/2016, từ sau sự cố môi trường biển bị nhiễm độc do Formosa gây nên.

Bà Lê Thị Kỷ (61 tuổi, mẹ anh Qúy cho biết): “Trước kia con tôi ở nhà đi biển, nhưng từ đợt biển bị nhiễm độc, đi biển ở mình không được nên chúng tôi lên ngân hàng cắm sổ đỏ vay tiền cho con xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Tháng trước nó gọi về bảo tàu bị cháy, rồi giờ tàu lại cháy tiếp nữa. May mắn là người không sao, nhưng tàu cứ bị cháy liên tục thế chúng tôi cũng thấy lo lắng lắm”.

Theo bà Kỷ, mỗi tháng gia đình bà phải trả lãi ngân hàng hết 2,4 triệu đồng. Bà Kỷ trước kia chạy chợ buôn cá nhưng giờ buôn bán khó khăn nên bà nghỉ ở nhà. Biết gia đình khó khăn, anh Qúy luôn cố gắng chắt chiu tiền để gửi về cho bố mẹ trả nợ, hiện số nợ còn 250 triệu.

Bà Lê Thị Ngưu- mẹ anh Nguyễn Hữu Định. Ảnh: M.K
Bà Lê Thị Ngưu- mẹ anh Nguyễn Hữu Định. Ảnh: M.K

Cũng như anh Qúy, gia đình anh Định cũng phải vay tiền ngân hàng cho con sang Hàn Quốc lao động.

“Biết con đi làm xa vất vả, lại nơi đất khách quê người nhưng giờ ở nhà không biết làm nghề gì nên gia đình cũng cố vay mượn cho con đi làm ăn. May là hai lần cháy tàu, con tôi đều được an toàn, nhưng chúng tôi cũng vẫn thấy lo lắng lắm. Chỉ mong sao chúng được khỏe mạnh và có việc làm thường xuyên”, bà Lê Thị Ngưu (mẹ anh Định) bày tỏ.

Theo Minh Khang (Giadinh.net.vn)